Tết trao hy vọng cho các bệnh nhi

Cô bé Phan Trang Anh (Hải Phòng, 10 tuổi) kiễng chân treo ước mơ lên cây hy vọng. Những dòng chữ nhỏ nhắn viết: "Con ước mơ có nhiều gấu bông". Những bé lớn hơn, thì ước khỏi bệnh, ước mẹ đỡ vất vả, ước trở lại trường... Những điều ước cuối năm của trẻ nhỏ đầy ắp hy vọng, xua tan đi những cơn đau ốm đeo đuổi đằng đẵng. 

Bé Hoàng Thanh Phương hào hứng chọn truyện tranh.
Bé Hoàng Thanh Phương hào hứng chọn truyện tranh.

Rộn ràng không khí Tết "0 đồng"

Sáng 7/2, khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương sôi động với những màn múa lân, trống hội và hội chợ không đồng trước thềm năm mới. Từ sáng sớm, những bệnh nhi dù ngồi xe lăn, tay đeo kim luồn hay phải bó bột, vẫn đầy hào hứng theo cha mẹ xếp hàng nghiêm ngắn để hòa mình vào không khí "Xuân trao yêu thương, Tết trao hy vọng" tại bệnh viện. Hơn 2.000 suất quà đã được chuẩn bị sẵn sàng để trao tận tay các em nhỏ trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Cô bé Phan Trang Anh (Hải Phòng, 10 tuổi) sau một hồi đi "sắm" Tết "0 đồng", quay về quầy trò chơi và viết điều ước. Cô bé chăm chú viết những dòng chữ nhỏ nhắn viết: "Con ước mơ có nhiều gấu bông" và cô bé luôn tin điều ấy sẽ thành thật. Mẹ của bé - chị Giang chia sẻ, từ tháng 9/2025 đến nay, con nằm viện liên tục, triệu chứng sốt không giảm.

z7510496212113-38668c9974c8ab801ddc47469c3a943e.jpg
Trang Anh ước mơ có thật nhiều gấu bông.

Hội chứng hoạt hóa đại thực bào khiến cô bé trông bụ bẫm, nhưng bên trong cơ thể đa tạng suy giảm dần, gan chướng to, 2 thận yếu, phổi có dải xẹp. Năm ngoái Trang Anh được về nhà, nhưng năm nay thì không biết, vì tình trạng của con vẫn đang trong đợt điều trị tích cực.

Năm thứ 3 đón Tết tại viện, Nguyễn Thúy Hằng (14 tuổi, Hải Phòng) mắc bệnh Lupus ban đỏ, cơ thể suy kiệt cơ thể với những biến chứng suy tim, tràn dịch màng tim, cơ tim phì. Vừa được tháo ống thở o-xy 10 ngày qua, Hằng dường như quên đi những mệt mỏi mà em vừa trải qua.

z7510496251307-f212bea8bf9b7c11978cdebf32404061.jpg
Nguyễn Thúy Hằng (14 tuổi, Hải Phòng) vừa mới bình phục chút đã cùng mẹ xuống hội chợ nhận quà.

Cô bé ôm ghì tập vở, bút vẽ mới được phát, khẽ bảo: "Con chỉ muốn con khỏe, cho mẹ đỡ vất vả, được về nhà ăn Tết và sớm được trở lại lớp học. Học kỳ vừa qua con không kịp thi học kỳ đã phải nhập viện". Từ năm 2025 đến nay, Hằng đã có 2 lần nằm viện, mỗi lần gần 2 tháng, chưa biết Tết năm nay có được về nhà không. Ước mơ của cô con gái khiến người mẹ lặng người, quay đi lau nước mắt.

Mắc bệnh 5 năm qua và đã có năm phải ăn Tết tại viện, Hoàng Thanh Phương (12 tuổi, Bắc Ninh) coi bệnh viện như là nhà. Cô bé bị viêm mạch giữa các mô liên kết, gây tổn thương tim, nhiễm virus EBV không có phác đồ điều trị dứt điểm. Căn bệnh khiến cô bé giãn cơ tim khổng lồ, phổi, thận đều bị ảnh hưởng.

z7509850070026-5f206ef02d4a819315f307e78081b630.jpg
Thanh Phương nhận quà tại hội chợ.

Mẹ bé tâm sự, gia đình cũng đã đưa con sang Singapore nhưng phác đồ không có gì khác biệt mà chi phí tốn kém, nên gia đình quyết định ở lại Bệnh viện Nhi Trung ương với những lời động viên của các bác sĩ sẽ cố gắng điều trị cho con tốt nhất.

"Năm ngoái con phải nằm viện ăn Tết vì sốt cao liên tục, cơ thể run lên từng cơn nên không được về nhà. Dù buồn nhưng được các thầy thuốc ở bệnh viện chăm lo cho từng bữa ăn, điều trị nên cũng an lòng. Năm nay con cũng đang tiến triển hơn, bác sĩ đang hy vọng con đáp ứng tốt để về nhà được vài ngày", mẹ bé Phương chia sẻ.

Cơ hội ghép tủy của bệnh nhi cũng vô cùng khó khăn vì gia đình đã kiệt quệ chi tốn chi phí khoảng 2 tỷ đồng trong những năm qua theo đuổi phác đồ điều trị thuốc sinh học cho con.

z7510496219374-c6e8a9fbc533f89a4f4dbe50d3065a78.jpg
Hoàng Anh liên tục giục bố dẫn đi các gian hàng hội chợ.

Nguyễn Hữu Hoàng Anh (Dương Nội, Hà Nội) gầy rộc 5 ký trong 15 ngày qua vì căn bệnh viêm mạch dị ứng. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Hoàng Anh phải nằm viện dài ngày và đón không khí Tết tại viện. Ngồi trên xe lăn, cậu bé giục cuống bố đi chọn những món đồ chơi mà cậu bé rất thích, thi thoảng nhìn bố cười khanh khách.

Bố cháu bé hào hứng nói: "Không ngờ bệnh viện tổ chức chương trình sôi động như thế này, con vui lắm. Con sau 15 ngày giờ đã dừng truyền và có thể tự ăn. Bác sĩ nói căn bệnh này phải điều trị lâu dài và đang cố gắng để con có thể được về nhà đón Tết".

Trao yêu thương và hy vọng

Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, thực hiện theo chỉ đạo chung của ngành y tế, các bệnh viện trên cả nước, trong đó có Bệnh viện Nhi Trung ương, đều có phương án chủ động điều chỉnh công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Đối với những trường hợp bệnh nhi có đủ điều kiện sức khỏe, tiên lượng ổn định và có thể tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại nhà, các bác sĩ sẽ cân nhắc cho trẻ ra viện sớm hơn nhằm tạo điều kiện để các em được đón Tết cùng gia đình, đồng thời giảm tải áp lực cho bệnh viện trong những ngày cao điểm.

Dịp Tết năm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn duy trì điều trị nội trú cho khoảng từ 1.300 đến 1.500 bệnh nhi, tương đương với các năm trước. Đây chủ yếu là những trường hợp mắc bệnh nặng, bệnh mạn tính hoặc các bệnh cần theo dõi và điều trị dài ngày, không thể gián đoạn quá trình chăm sóc y tế.

z7510514233906-106839745ff3a83f8187a93a069753ce.jpg
Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đồng hành cùng bệnh viện trong chương trình Tết đặc biệt ý nghĩa dành cho các em nhỏ.

Nhằm bảo đảm cho các bệnh nhi phải ở lại viện trong dịp Tết có một cái Tết ấm áp, ý nghĩa và giảm bớt cảm giác thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm để triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo cả vật chất và tinh thần cho bệnh nhi.

Bên cạnh chương trình biểu diễn nghệ thuật và Hội chợ Xuân có 48 gian hàng miễn phí (kinh phí tổ chức ước tính 2.5 tỷ đồng) với hơn 2.000 phần quà được chuẩn bị và trao tặng.

Với những bệnh nhi phải điều trị dài ngày và đón Tết xa gia đình, yếu tố tinh thần có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình hồi phục. Chương trình “Xuân trao yêu thương-Tết trao hy vọng” tại Bệnh viện Nhi Trung ương giúp các em bé được vui chơi, được nhận quà, được cảm nhận không khí Tết ấm áp ngay trong bệnh viện.

"Việc tạo dựng một môi trường thân thiện, ấm áp, vui tươi và giàu tính nhân văn trong bệnh viện có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi trẻ có tâm lý thoải mái, tinh thần vui vẻ, các em sẽ hợp tác tốt hơn với nhân viên y tế, tuân thủ tốt hơn các phác đồ điều trị, hướng dẫn của bác sĩ, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và rút ngắn thời gian hồi phục. Đây cũng là nguồn động viên lớn đối với gia đình giúp họ thêm yên tâm và vững lòng đồng hành cùng con trong những ngày Tết đặc biệt này", Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay.

Bệnh viện cũng có phương án cung cấp 1.300 suất ăn miễn phí cho bệnh nhi và người nhà, bảo đảm việc ăn uống, sinh hoạt đầy đủ, an toàn trong suốt thời gian điều trị nội trú ngày Tết.

z7510496271337-46c943f0fbd85a18567e996cab8e8498.jpg
Các em nhỏ xem múa lân từ sáng sớm.

Nhiều năm nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã luôn định hướng để các hoạt động hỗ trợ bệnh nhi không chỉ tập trung trong dịp Tết mà được duy trì xuyên suốt, trở thành sự đồng hành lâu dài cả về tinh thần lẫn vật chất, góp phần giúp các em vững vàng hơn trong hành trình điều trị và hồi phục.

Trong số các khoa phòng, những khoa có số lượng bệnh nhi đông nhất thường là các khoa điều trị bệnh nặng, bệnh mạn tính và bán cấp, điển hình như khoa Ung thư-Huyết học. Đây là những khoa mà bệnh nhi cần điều trị dài ngày, liên tục, do đó bệnh viện luôn ưu tiên tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tinh thần, thăm hỏi và chăm sóc đặc biệt cho các em và gia đình.

z7509885781409-0518d6b616509adffc89051d52fe6403.jpg
Hơn 2.000 phần quà được trao cho các em nhỏ.

Sự đồng hành của các mạnh thường quân với bệnh viện trong nhiều năm qua không chỉ mang lại nguồn lực về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần to lớn đối với bệnh nhi, gia đình các em cũng như đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện. Thông qua chương trình, bệnh viện mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững như tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và sự chung tay của cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Có thể bạn quan tâm