Ngàn lẻ một chuyện cười về Messi

NDĐT-Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, điều đó khỏi phải bàn cãi và thế là "ăn theo" cầu thủ số 1 này là cả một ngàn lẻ một chuyện hài hước cùng nhưng cách kiếm tiền, nổi tiếng ăn theo. Từ một Lionel Messi bằng da bằng thịt, thế giới bỗng có hàng ngàn Messi dởm, cùng tên tuổi... Và những câu chuyện cười cũng bắt đầu từ đây.

Có lẽ chưa khi nào thế giới chứng kiến nhiều "Messi phẩy" như năm qua. Gần như quốc gia nào cũng có một, thậm chí vài Messi của mình. Chẳng hạn, Đức có Marko Marin (Chelsea) hay Mario Goetze (Borussia Dortmund), Anh có Raheem Sterling (Liverpool), Tây Ban Nha có Iker Muniain (Athletic Bilbao), Italia có Sebastian Giovinco (Juventus)...

Các cường quốc như Đức, Anh, Tây Ban Nha có "Messi phẩy" đã đành, nhưng ngay cả các quốc gia ở vùng trũng thế giới cũng xuất hiện nhan nhản những Messi. Trong các trận đấu ở AFF Cup 2012 vừa qua, gần như trận nào các bình luận viên truyền hình cũng vài lần nhắc đến tên Messi. Thực ra không phải Messi ngẫu hứng đến xem giải đấu này mà là các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á đều có Messi như: Andik Vermansyah (Indonesia), Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Thành Lương (Việt Nam), Kyi Lin (Myanmar)...

Thậm chí, báo chí Malaysia trong năm qua từng phải khóc ròng khi "Messi qua đời sau tai nạn giao thông". Thực ra, người qua đời không phải là Messi mà chỉ là cầu thủ 17 tuổi Muhammad Azeem Suhaimi, người luôn mơ chơi bóng giỏi như Messi và từng sang Việt Nam thi đấu ở Yamaha Cup cho đội thiếu niên Malaysia khi mới 13 tuổi.

Hồi đầu năm 2012, tờ báo lá cải nổi tiếng The Sun của Anh đưa cái tin khiến ai cũng nghĩ là tin vịt: Lionel Messi ký hợp đồng với CLB hạng Nhì của Pháp. Thế nhưng, tin này chính xác 100%, còn kèm theo hình ảnh Lionel Messi cầm quả bóng và mặc chiếc áo của đội bóng Angers SCO. Chỉ có điều là cầu thủ trong hình ảnh có màu da ngăm ngăm, được chú thích là tuyển thủ U17 Cameroon có cùng tên Lionel Messi. Thì ra, nhái theo Messi vẫn chưa đủ, nhiều cầu thủ còn lấy luôn cái tên Lionel Messi làm "nghệ danh" của mình để dễ nổi tiếng.

Tương tự như vậy, Chủ tịch một đội bóng làng ở Pháp là Cedric Enjolras trong một bữa nhậu với bạn bè đã nảy sinh ý tưởng lạ là mua Messi về cho CLB Borne của mình. Ông này thậm chí còn gửi đề nghị chuyển nhượng Messi lên Liên đoàn bóng đá Pháp và nhờ các quan chức liên đoàn này chuyển tiếp đề nghị trên đến CLB Barcelona. Tuy nhiên, đề nghị trên không những không được đáp ứng mà ông Chủ tịch ham nhậu Enjolras còn bị Liên đoàn bóng đá Pháp treo quyền hành nghề 6 tháng vì lời đề nghị thiếu nghiêm túc của mình.

Các hãng quảng cáo cũng không đứng ngoài cuộc. Ngoài những hãng lớn mà Messi có hợp đồng độc quyền như Adidas, Pepsi, Turkish Airline, D&G..., đã có rất nhiều hãng nhỏ khá tự tiện dùng hình ảnh của siêu sao này để tiếp thị cho hình ảnh của mình. Hài hước nhất là cầu thủ nhỏ bé này còn được dùng để quảng cáo cho sản phầm kích thích tăng trưởng chiều cao.

Thậm chí, một đôi du khách người Argentina khi đến Việt Nam đã ghi luôn tên Messi vào phần khai quốc tịch khiến cho tờ Ole của Argentina giật tít: ’Thế giới có thêm quốc gia tên gọi... Messi". Giải thích về điều này, 2 du khách Argentina đã nói: "Messi là biểu tượng của Argentina và cái tên Messi cũng để thể hiện đó là Argentina".

Báo giới Việt Nam cũng ăn theo Messi không ít khi từng giật tít "Messi sẽ đến Việt Nam vào năm 2012" khiến các "fan cuồng" của Messi chờ dài cổ cả năm vẫn không thấy cầu thủ người Argentina đâu. Thế nhưng, cũng có lần Messi suýt sang Việt Nam thật. Đó là hồi tháng 5/2005 khi VFF mời được đội Barca B sang thi đấu giao hữu. Khi đó Messi thuộc biên chế đội Barca B, nhưng đáng tiếc là trước khi đội sang Việt Nam thì HLV Frank Rijkaard đã quyết định tăng cường anh cho đội 1 nên Messi lỡ dịp hội ngộ khán giả Việt Nam. Với cổ động viên Việt Nam, đây là điều đáng buồn, nhưng với Messi thì đó là cột mốc quan trọng trong sư nghiệp và anh vẫn mang ơn HLV Rijkaard vì quyết định này.

Đôi du khách Argentina đã đề tên Messi vào phần khai quốc tịch

Có thể bạn quan tâm