Một tàu ngầm quân sự cứu hộ loại nhỏ của Nga cùng bảy thủy thủ đã bị mắc kẹt dưới độ sâu khoảng 200 mét ở biển Thái Bình Dương hôm qua sau khi chân vịt của tàu bị vướng vào lưới đánh cá.
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết, tàu ngầm Priz được sử dụng trong các chiến dịch cứu hộ, tối qua nó gặp sự cố trong lúc tham gia cuộc tập trận ở ngoài khơi bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông và không thể nổi lên mặt nước. Tàu ngầm Priz dài 13m và có thể lặn xuống độ sâu 1.000m.
Người phát ngôn lực lượng Hải quân Nga, Đại tá Igor Dygalo nói: "Chân vịt của tàu ngầm bị mắc kẹt vào một mảng lưới đánh cá. Tấm lưới đã cuốn quanh chân vịt và tàu còn bị mắc vào dây neo của lưới".
Ông Dygalo cho biết thêm, khoảng 10 tàu cứu hộ của Nga đã tới hiện trường và một tàu của Nhật Bản đang trên đường tới giúp. Hiện bảy thủy thủ trên tàu còn đủ ô-xy và không biết khi nào ô-xy sẽ hết.
Hiện còn một số thông tin trái ngược nhau về lượng ô-xy và lương thực trên tàu.
Một số quan chức cho rằng, ô-xy có thể sẽ hết vào cuối tuần. Còn số khác lại nói, lượng ô-xy đủ dùng trong bốn ngày.
Hãng tin Nga Interfax dẫn lời Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, Đô đốc Viktor Dmitriyev nói rằng, ô-xy chỉ còn dùng đủ trong hai ngày.
Người phát ngôn Igor Dygalo nói với hãng thông tấn Itar-Tass: "Bộ Tư lệnh Hải quân Nga đã yêu cầu Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ giúp thông qua sứ quán Mỹ tại Moscow".
Các quan chức cho biết, vị trí tàu bị mắc kẹt ở độ sâu quá mức cho phép để các thủy thủ có thể thoát ra khỏi tàu nổi lên mặt nước. Cần phải có một chiếc tàu ngầm khác để giải thoát họ. Các quan chức nói rằng, họ đã liên lạc được với các thủy thủ và không có ai bị thương.
Năm năm trước, tàu ngầm Kursk của Nga bị chìm dưới đáy biển Barent sau vụ nổ xảy ra trên tàu làm toàn bộ 118 thủy thủ tiệt mạng.
(Reuters, BBC)