Neymar lập cú đúp, Brazil vượt qua Croatia trong trận khai mạc

NDĐT– Bị dẫn trước sau cú đá phản lưới nhà của Marcelo nhưng Neymar vẫn xuất sắc lập cú đúp, giúp Brazil vượt qua Croatia với tỷ số 3-1 trong trận khai mạc khá kịch tính.

Bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Brazil của Neymar.
Bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Brazil của Neymar.

Ngay sau lễ khai mạc World Cup 2014 sôi động, dầy màu sắc của xứ sở Samba, đội chủ nhà Brazil đã bước vào trận mở màn gặp Croatia trên sân vận động Corinthians dưới sự điều khiển của trọng tài Nhật Bản Yuichi Nishimura.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, các học trò của HLV Kovac đã chứng minh lời nhập cuộc khá chắc chắn và tự tin tổ chức tấn công. Phút thứ 7, cơ hội đầu tiên đã thuộc về các cầu thủ Croatia khi Olic đón đường tạt từ bên cánh trái, đánh đầu sạt cột dọc của thủ thành Julio Cesar.

Đến phút 11, các cầu thủ Croatia tiếp tục tổ chức tấn công bên cánh trái. Olic chuyền xệt bóng vào trong.cho Nikica Jelavic, cầu thủ này gạt nối gót làm bóng đi chệch hướng về phía sau, bật vào chân của cầu thủ Brazil là Marcelo đang lao xuống, đi vào lưới. 1-0 đầy bất ngờ cho Croatia.

Bị dẫn trước, các cầu thủ chủ nhà ào lên tấn công. Tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao. Phút thứ 22, Neymar dùng kỹ thuật đột phá xuống tận đường biên ngang, rồi tạt bóng căng vào trong. Bóng được phá lên, Oscar lao xuống, nhanh chóng ra chân, bóng đi căng, bổng vào góc cao của khung thành.Tuy nhiên thủ môn Pletikosa đã xuất sắc bay người đấm bóng cứu thua cho Croatia.

Nhưng sau những đợt tấn công liên tiếp, cuối cùng các học trò của HLV Scolari cũng có được bàn san bằng tỷ số. Phút 29, sau pha tranh chấp ở trung lộ, Neymar nhận bóng từ đồng đội. Không quá cầu kỳ, tiền đạo này chỉ đẩy bóng vài nhịp, rồi tung cú sút căng bằng chân trái từ ngoài vòng cấm địa, bóng xuyên qua hàng thủ của Croatia bay thẳng vào cột dọc, bật vào lưới của thủ môn Pletikosa, san bằng tỷ số 1-1 cho Brazil. Thủ môn của Croatia đổ người chậm trong tình huống này.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Brazil tiếp tục duy trì sức ép lên khung thành của Pletikosa, đẩy các cầu thủ Croatia vào thế chống đỡ. Tuy nhiên chỉ sau 10 phút đầu, các học trò của HLV Niko Kovac đã dần lấy lại thế cân bằng và chủ động tổ chức tấn công đáp trả.

Nhưng rồi phút thứ 69, Fred khống chế bóng trong khu cấm địa, giữa vòng vây của các cầu thủ Croatia. Trong khi tiền vệ này định ngả người sút bóng thì bị ngã. Lập tức ông trọng tài Yuichi Nishimura chỉ tay vào chấm phạt đền cho các cầu thủ chủ nhà hưởng quả phạt 11m và phạt thẻ vàng hậu vệ Lovren của Croatia vì cho rằng cầu thủ này đã đẩy ngã Fred từ phía sau. Một lần nữa, Neymar được giao trọng trách thực hiện quả đá phạt và cầu thủ 22 tuổi này đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil.

Phút 91, các cầu thủ Brazil tổ chức phản công. Oscar nhận đường chuyền dài từ phía sân nhà, cầu thủ mang áo số 11 này dẫn bóng thẳng xuống vòng cấm địa trong sự truy cản của ba hậu vệ Croatia. Tuy nhiên Oscar đã rất khéo léo lách người, chích bóng bằng mũi giầy, bóng đi sát cột dọc ngoài tầm với của thủ thành Pletikosa, bay vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho chủ nhà Brazil.

Như vậy, Brazil đã có 3 điểm đầu tiên, tạm dẫn đầu bảng A.

Có thể bạn quan tâm