Nét đẹp văn hóa của sinh nhật

Người thân trong gia đình và những người bạn trong xóm, trong lớp đến nhà chúc mừng rồi cùng hát hò, ăn bánh kẹo, chụp ảnh kỷ niệm. Bạn bè, đứa thì tặng tôi chú thú bông bé tí xíu, đứa thì mấy cuốn truyện, đứa hì hục ngồi khâu tay để tặng tôi một chiếc túi vải xinh xinh. Tôi rất vui và tự hào, vì đã nhận được sự quan tâm của mọi người. Không khí vui tươi, hương vị đầm ấm và ngọt ngào của buổi sinh nhật, đặc biệt là ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ tôi khi con cái thêm một tuổi còn in đậm trong tôi. Ðến hôm nay, tôi vẫn nâng niu những bức ảnh của sinh nhật và kỷ niệm về những ngày đó thi thoảng lại trở về, như giúp tôi sống có trách nhiệm hơn, yêu gia đình và thêm thân quý bè bạn.

Cùng với thời gian, phải nói rằng, lâu nay việc tổ chức và tặng quà kỷ niệm nhân sinh nhật đã ngày càng trở nên phổ biến từ thành thị tới nông thôn, nhất là những năm cuối thế kỷ 20 trở lại đây và rất được giới trẻ hâm mộ. Dần dần việc tổ chức sinh nhật đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống. Chuyện sẽ không có gì phải bàn nếu như gần đây,

trong tổ chức sinh nhật không xuất hiện một số hiện tượng khiến người quan tâm phải lo lắng. Ở một số trường hợp, tổ chức sinh nhật đã trở thành dịp để khoa trương linh đình, tổ chức nhậu nhẹt, thậm chí còn là cơ hội để một số bạn trẻ còn thiếu ý thức nghiêm túc tổ chức chè chén, nhảy nhót, thậm chí là "lắc"... Báo chí đã đưa tin về một số vụ án xảy ra liên quan tổ chức sinh nhật. Ở trường đại học, tổ chức sinh nhật như đã trở thành một thứ "mốt", một trách nhiệm của người đến sinh nhật phải thực hiện. Sinh viên con nhà có của ăn của để thì còn đỡ, sinh viên nhà nghèo thì tổ chức sinh nhật thật sự là một "cực hình", có bạn tiêu hết kinh phí hằng tháng gia đình gửi cho vào một buổi sinh nhật với hoa, bánh kẹo, bia rượu và hát ka-ra-ô-kê. Rồi một số gia đình khá giả tổ chức sinh nhật cho con ở khách sạn hoặc nhà hàng sang trọng, rất dễ tạo ra cho con thói quen đòi hỏi, kiêu ngạo khi thấy mình quan trọng, hoặc tiêu pha lãng phí khi chính bản thân chưa làm ra đồng tiền. Hôm mới rồi, tôi dự tiệc sinh nhật của người bạn. Thật sự là tôi giật mình vì cha mẹ bạn tôi đã tổ chức buổi sinh nhật long trọng quá mức. Sinh nhật có tiệc đứng với rất nhiều khách mời. Họ ăn vận sang trọng và mang theo rất nhiều quà. Nào rượu ngoại, thuốc lá ngoại,... rồi hoa quả ngoại cùng chiếc bánh ga-tô 15 tầng đồ sộ. Ai cũng nâng ly hân hoan cùng chia vui với gia đình, nhưng ít người tới gặp nhân vật chính của bữa tiệc để nói lời chúc mừng. Còn chúng tôi thì túm lại ở một góc, phần vì không quen ai, phần vì ngượng nghịu khi nghĩ tới món quà nho nhỏ mang tới tặng bạn mình. Bạn tôi xem ra cũng không vừa ý với cách tổ chức của cha mẹ. Bạn gượng gạo cười, rồi gượng gạo mời: "Các bạn tự nhiên giúp mình nhé!"...

Sinh nhật và tổ chức sinh nhật như thế nào là câu chuyện văn hóa, cho nên cần phải có quan niệm và ứng xử một cách có văn hóa. Dù là sinh nhật của trẻ em thì cũng cần phải như vậy, nếu không sẽ để lại dấu ấn không hay trong tâm hồn các em. Sự trưởng thành của con người là một quá trình, mỗi năm là một thời điểm đánh dấu sự lớn lên với trẻ em, đánh dấu sự trưởng thành của những ai không còn là trẻ em nữa. Và tấm lòng mà gia đình, anh em, bè bạn... dành cho, mừng cho mỗi người nhân sinh nhật là sự ghi nhận, động viên quan trọng. Vì vậy, nét đẹp văn hóa của sinh nhật cần được xây dựng, giữ gìn để sinh nhật thật sự là sự kiện có ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người.    

Có thể bạn quan tâm