Bình Thuận

Nạn nhân thứ 3 trong vụ cháy nhà ở Phan Thiết đã tử vong

NDO - Trưa ngày 1/9, cháu T.Q.A, sinh năm 2014, nạn nhân trong căn nhà bị cháy ở thành phố Phan Thiết vào đêm 31/8 đã tử vong. Còn một cháu bé 3 tuổi vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận nhưng tiên lượng rất xấu.
0:00 / 0:00
0:00
Các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Thuận khám nghiệm hiện trường vụ cháy.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Thuận khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Sau khi làm các thủ tục theo quy định, bệnh viện đã hỗ trợ đưa thi thể cháu T.Q.A về với gia đình.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 3 người tử vong trong vụ cháy nhà trên đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết vào tối ngày 31/8.

Nạn nhân thứ 3 trong vụ cháy nhà ở Phan Thiết đã tử vong ảnh 1
Hiện trường vụ cháy nhà vào tối ngày 31/8/2023.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31/8, khi trời đang mưa to gió lớn, tại nhà anh Tạ Văn Hưng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết đã xảy ra cháy nghi do chập điện.

Trong nhà có 4 người, gồm vợ chồng anh Hưng cùng 2 con nhỏ. Lửa bùng phát mạnh và có phát ra nhiều tiếng nổ. Anh Hưng đứng gần cửa nên thoát được ra ngoài, rồi ngay sau đó tìm mọi cách quay lại cứu ba mẹ con đang bị kẹt phía trong nhà nhưng lửa bùng phát quá lớn, đồng thời, hô hoán mọi người cứu vợ và 2 con nhỏ (một bé 9 tuổi, một bé 3 tuổi).

Lúc này, anh Nguyễn Hữu Đốn, sinh năm 1988, là hàng xóm bất chấp nguy hiểm đã lao vào cứu các nạn nhân nhưng bị điện giật tử vong.

Nạn nhân thứ 3 trong vụ cháy nhà ở Phan Thiết đã tử vong ảnh 2

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân (ngồi ghế) tới động viên, chia sẽ mất mát và trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận cùng các phương tiện nhanh chóng tới hiện trường cứu nạn nhân, dập cháy và đã phát hiện ba mẹ con nằm trong nhà vệ sinh.

Cả ba mẹ con được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, nhưng người mẹ là chị P.B.T đã tử vong. Đến trưa ngày 1/9, cháu bé 9 tuổi cũng không qua khỏi.

Liên quan đến vụ cháy này, người dân vô cùng cảm kích và xúc động trước hình ảnh một chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy cứu một cháu bé ra khỏi vụ cháy và ôm cháu lao thẳng lên xe cứu thương.

Trong suốt quãng đường đến bệnh viện, chiến sĩ này một tay bồng nạn nhân, một tay thực hiện các bước sơ cứu, móc các dị vật trong miệng em nhỏ để khai thông đường thở.

Nạn nhân thứ 3 trong vụ cháy nhà ở Phan Thiết đã tử vong ảnh 3

Chiến sĩ chữa cháy Trần Văn Quỳnh, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Bình Thuận, người sơ cứu cháu bé trong vụ cháy nhà ở Phan Thiết vào đêm ngày 31/8/2023.

Nạn nhân thứ 3 trong vụ cháy nhà ở Phan Thiết đã tử vong ảnh 4

Hình ảnh chiến sĩ chữa cháy Trần Văn Quỳnh đang sơ cứu cháu bé trên xe cứu thương.

Qua tìm hiểu, được biết đó là binh nhì Trần Văn Quỳnh, 20 tuổi, vừa mới hoàn thành xong khóa huấn luyện và được điều động về Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Bình Thuận cách đây 3 tháng.

Công tác tại đây, anh Trần Văn Quỳnh đã tham gia một vài vụ chữa cháy nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia cứu nạn và chữa cháy một vụ cháy lớn.

“Khi bế cháu nhỏ trên tay đưa lên xe cứu thương tôi nghĩ bé như em ruột của mình, là một người lính chữa cháy đã qua đào tạo, tôi cố gắng hết sức hô hấp nhân tạo, thổi ngạt ép tim cho bé chỉ mong xe chạy nhanh đến bệnh viện”, chiến sĩ chữa cháy Trần Văn Quỳnh nói.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra có thiệt hại về người, lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã đến chia sẻ, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân, động viên các bác sĩ của bệnh viện cứu chữa người bị nạn.