Các nhân viên cứu thương Palestine hôm qua cho biết, năm người Palestine đã bị quân đội Israel bắn chết trong các cuộc đụng độ tại trại tị nạn Balata gần thành phố Nablus ở Bờ Tây.
Trong số những người bị bắn chết có ba tay súng của Lữ đoàn Tử vì đạo Al-Aqsa - những người đã đọ súng với binh sĩ Israel.
Trong số thanh niên còn lại bị bắn chết, một người thiệt mạng khi binh sĩ Israel bắn vào một nhóm người biểu tình đang ném đá vào xe quân sự của họ.
Đến nay đã có tám người Palestine chết trong cuộc tấn công lớn nhất của Israel vào Bờ Tây kể từ sau cuộc tổng tuyển cử ở Palestine hôm 25-1 vừa qua.
Các nhân chứng cho biết, hôm chủ nhật vừa qua, hai thiếu niên từ Nablus đã bị quân đội Israel bắn chết khi đang ném đá vào các xe quân sự của Israel. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đã bắn hai thiếu niên đang đặt chất nổ.
Hôm qua, hàng chục xe bọc thép và xe ủi của Israel đã vào Balata sau khi trại tị nạn này bị cách ly khỏi khu vực Nablus gần đó.
Khi một xe bọc thép lao vào trại tị nạn, các thanh niên Palestine bắt đầu ném đá. Các nhân chứng cho biết, Ibrahim Saidi, 19 tuổi, bị thương nặng khi binh sĩ Israel bắn vào nhóm thanh niên. Nhưng quân đội Israel cho biết Ibrahim Saidi mang một quả bom.
Sau đó, Nairu Abu Saris, 22 tuổi bị bắn chết khi đang đứng trên trần nhà mình. Theo quân đội Israel, Saris có vũ khí.
Hãng thông tấn AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết, quân đội Israel cũng bắn vào các nhân viên cứu hộ Palestine, làm một người lái xe cứu thương và một y tá bị thương. Quân đội Israel cho biết, họ đang điều tra vụ việc này. Nhóm Hồi giáo Hamas vừa thắng lợi thuyết phục trong cuộc bầu cử quốc hội Palestine – đã kịch liệt lên án cuộc tấn công của Israel.
Người phát ngôn Sami Abu Zuhri của Hamas nói: “Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy làm tròn trách nhiệm của mình và ngăn chặn vụ thảm sát này thay vì yêu cầu người dân chúng tôi ngừng kháng cự”.
Quân đội Israel cho biết, gần 30 người Palestine đã bị bắt tại Bờ Tây kể từ khi Israel mở chiến dịch từ hôm thứ bảy vừa qua nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của các tay súng Palestine.
Phóng viên BBC Mathew Price tại Jerusalem cho biết, có nhiều thi thể nằm trên các con đường chật hẹp, đông đúc của Balata.