Người đầu tiên chúng tôi gặp là Nguyễn Tất Nghĩa, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đoạt Huy chương vàng với 47/50 điểm. Em là học sinh có số điểm cao nhất của đoàn Việt Nam và là một trong chín thí sinh có số điểm cao nhất kỳ thi tại Iran năm nay. Nghĩa là người đầu tiên bước ra từ cửa sân bay và nở nụ cười rất tươi.
"Lúc này em không diễn tả hết niềm vui của mình cũng như của các bạn. Em muốn nói lời cảm ơn bố mẹ, thầy, cô giáo và bạn bè đã quan tâm, giúp đỡ động viên em trong quá trình học tập vừa qua. Đặc biệt, thầy giáo Biện Văn Thức và thầy giáo Trần Văn Nga là hai người đã truyền cảm xúc, niềm say mê cho em với môn Vật lý này”-Nghĩa vui vẻ nói.
Đón Nghĩa tại sân bay hôm qua có cả bố mẹ, thầy Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu và thầy giáo chủ nhiệm của em. Cả gia đình, thầy, cô giáo đều ra Hà Nội từ ngày hôm trước để đón em. Ai cũng tỏ rõ niềm vui mừng và tự hào về người con, người học trò đầu tiên của xứ Nghệ được tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế đoạt giải vàng này.
Không giấu được niềm vui, thầy Đậu Văn Mùi, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: Việc em Nghĩa đoạt Huy chương vàng đã gây xúc động cho các thầy trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Giải thưởng này có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ với Nghĩa mà còn với toàn trường. Vì đây là huy chương vàng đầu tiên của học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, là năm đầu tiên có học sinh lớp 11 tham dự thi đội tuyển quốc gia tham dự quốc tế đoạt giải cao như vậy. Thành tích này sẽ động viên khích lệ rất lớn đối với học sinh các lớp sau này noi gương học tập đem vinh quang nhiều hơn nữa về cho nhà trường, cho Tổ quốc.
Nghĩa sinh ra và lớn lên tại xã miền núi Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Bố em là thương binh hạng 4/4, hiện là công nhân mất sức, còn mẹ làm nông nghiệp. Cha mẹ phải nuôi bốn người con ăn học, nên cuộc sống gia đình Nghĩa rất khó khăn. Nghĩa là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, nỗ lực vượt qua những khó khăn về hoàn cảnh, điều kiện, tự giác học tập tốt. Nhiều năm liền em đoạt học sinh giỏi các cấp, trong đó, đoạt giải nhì quốc gia Vật lý lớp 11, giải nhất thủ khoa học sinh giỏi Vật lý lớp 10 tỉnh Nghệ An.
Tại kỳ thi này, sau khi công bố điểm thi, Nguyễn Tất Nghĩa đã được Trưởng đoàn Hoa Kỳ tặng Huy hiệu dành cho một trong những thí sinh có số điểm cao nhất kỳ thi.
Cùng đoạt Huy chương vàng với Nghĩa lần này là Bùi Đức Thắng, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Thành phố Đà Nẵng). Thắng được các bạn trong đội tuyển gọi là "anh cả" vì cao lớn nhất trong năm người. Thắng đã từng tham dự và đoạt giải tại cuộc thi Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương đầu năm nay, nhiều năm liền là học sinh giỏi của trường, của thành phố và quốc gia. Trong các lần tham dự các kỳ thi học sinh giỏi, Bùi Đức Thắng đã nhận được sự quan tâm động viên rất lớn của các thầy, cô giáo nhà trường, ngành giáo dục và đào tạo Đà Nẵng cũng như Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng. Huy chương vàng mà em đoạt được là một món quà đặc biệt dành tặng cho mọi người.
Thật may mắn vì chúng tôi được đi cùng xe với bố mẹ và thầy giáo của Mai Thanh Tùng (đoạt Huy chương bạc) ra đón em tại sân bay. Hôm nay, cả nhà Tùng dậy rất sớm, mua 15 bó hoa để chuẩn bị đi đón thầy trò. Từ tối hôm trước bố, mẹ, chị gái và người bạn thân nhất của Tùng đều trong tâm trạng phấn chấn, vui mừng khi nghe tin Tùng và các bạn khác đều đoạt giải. Bố em tự hào: từ nhỏ đến lớn, năm nào cũng là học sinh giỏi quận, thành phố rồi đến quốc gia. Thành tích nổi bật của em là giải nhất quốc gia Vật lý lớp 12 năm 2007 và giải khuyến khích Vật lý châu Á-Thái Bình Dương. Là học sinh lớp 12 chuyên Vật lý Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, vừa có niềm say mê Vật lý, nhưng Tùng còn có thêm sở thích chơi thể thao, nhất là môn bóng rổ. Vừa rồi, em đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng vào Trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Em hy vọng sẽ được tiếp tục theo đuổi ngành Vật lý mà em yêu thích.
Đỗ Hoàng Anh (đoạt Huy chương bạc) hiện là học sinh lớp 11 chuyên Lý khối THPT Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cậu học trò này hiền và rất ít nói. Khi chúng tôi hỏi về cảm xúc và những thành tích học tập của em, Hoàng Anh chỉ cười mà không nói gì. Mẹ của em cho biết, năm học lớp 9, em đoạt giải nhì Toán của tỉnh Hà Tây. Đầu năm nay, em đã đoạt giải nhất quốc gia Vật lý lớp 11 với số điểm rất cao và Huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương tại Trung Quốc…
Dù ít may mắn hơn các bạn nhưng Nguyễn Ngọc Hưng tâm sự: Giải khuyến khích Vật lý năm nay với em cũng là một niềm vinh dự rất lớn và đầy ắp những kỷ niệm đẹp với chúng em rồi. Hiện em đang học lớp 11 chuyên Lý THPT Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đất nước Iran thật là đẹp, trong thành phố có rất nhiều cây cối, đoàn chúng em sau khi thi xong được tham quan nhiều di tích lịch sử, danh thắng của Iran thật là bổ ích. Bạn bè của Hưng cho biết, Ngọc Hưng là một học trò xuất sắc trong nhiều năm học và từng đoạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi (giải 3 thành phố môn Vật lý lớp 9, giải ba quốc gia Vật lý lớp 11 và giải nhì quốc gia Vật lý lớp 12. Nguyện vọng của em là được vào thẳng Trường đại học Bách khoa Hà Nội để tiếp tục học tập ngành học liên quan đến môn Vật lý.
Mỗi người một cảm xúc, nhưng tất cả đều trào dâng niềm tự hào của học sinh Việt Nam trước cuộc so tài với bè bạn quốc tế. Vui mừng nhất có lẽ là thầy Nguyễn Thế Khôi (Trường đại học Sư phạm Hà Nội), Trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi này.
Thầy Khôi cho biết: "Tôi rất hài lòng về kết quả của năm học sinh Việt Nam, vì đây là thành tích cao nhất của đoàn Olympic Vật lý nước ta từ trước đến nay". Lần đầu tiên Việt Nam đoạt hai Huy chương vàng Vật lý, trong đó lại có một học sinh lớp 11 đạt kết quả rất cao. Các em đều đã rất cố gắng, thể hiện hết khả năng của mình và giành được thắng lợi lớn đem vinh quang về cho đất nước.
Mặc dù, nước chủ nhà không xếp hạng các đoàn tại buổi tổng kết cuộc thi, nhưng với tổng số huy chương đã đoạt được, đoàn Trung Quốc là nước có thành tích cao nhất với bốn Huy chương vàng và một Huy chương bạc. Đoàn Việt Nam đứng thứ 5 trong hơn 70 nước tham dự. Kết quả này là một dấu ấn đặc biệt, là cơ sở tạo động lực giúp Việt Nam tự tin hơn trong việc đăng cai tổ chức Olympic Vật lý quốc tế vào năm 2008.