Mùa xuân trên đỉnh Pò Hèn

"Ai về núi Pò Hèn, theo đường mòn Thán Pún thân quen / Nhớ mãi cái tên đã trở thành bất tử / Từ biên giới này tỏa tiếp lời ca thắng lợi / Hương hồi thơm bay tỏa lan trên vách núi / Có cánh đào tươi đẹp trời xuân mới trên đỉnh núi Pò Hèn". Lời ca rạo rực thôi thúc chúng tôi tìm về địa danh lịch sử trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng biên phòng. Pò Hèn, đồn biên phòng xa nhất trên tuyến biên giới Quảng Ninh đã hai lần vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND.

Giúp dân thu hoạch mùa màng.
Giúp dân thu hoạch mùa màng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn dâng hương tưởng nhớ đồng đội tại Đài tưởng niệm.

Nơi mùa xuân bất tử

Hơn bảy giờ sáng, những vạt nắng hanh vàng đã trải dài theo những bước chân. Ðài tưởng niệm liệt sĩ Pò Hèn in trên nền trời xanh ngắt, cao 16 mét bằng bê-tông, ốp đá trắng, có hình tượng ba bàn tay chụm vào nhau, tượng trưng cho ba dân tộc: Kinh, Dao, Sán Chỉ sinh sống tại nơi này, thể hiện khí phách kiên trung của lớp lớp chiến sĩ biên phòng nơi biên cương đông bắc. Hai bên đài tưởng niệm là hai nhà bia bằng đá xanh nguyên khối, khắc tên 86 liệt sĩ, trong đó có 45 cán bộ, chiến sĩ biên phòng Ðồn 209 (phiên hiệu cũ của đồn Pò Hèn), và công nhân lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp cụm Pò Hèn đã hy sinh trong cái ngày không thể nào quên ấy.

Những lời kể trầm hùng của Trung tá Lô Ðức Cường, Chính trị viên phó Ðồn biên phòng Pò Hèn quyện theo những vòng khói hương bay theo làn gió. Ðồn Pò Hèn xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân chói ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ðó là Anh hùng liệt sĩ, Trung úy, Phó Ðồn trưởng Ðỗ Sỹ Họa, nữ liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm, cô nhân viên cụm thương nghiệp Pò Hèn...

Hằng năm vào ngày 17- 2; ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7, Ðồn Pò Hèn thường xuyên đón tiếp hàng chục đoàn khách từ trung ương đến địa phương, cùng cán bộ và các tầng lớp nhân dân xã Hải Sơn đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Tuy vất vả nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thấy ấm áp và tự hào khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội mình luôn được mọi người tri ân, biết ơn và trân trọng.

Sửa lại những bông cúc trên hương án, Thiếu tá chuyên nghiệp Lương Ngọc Thung, đội phó đội vận động quần chúng kể: "Tháng 1-2004, tỉnh Quảng Ninh trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, Ðài tưởng niệm trở thành một trong 12 điểm du lịch của TP Móng Cái". Lãnh đạo thành phố có gợi ý để di tích trở về trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Nhưng 35 năm nay, chúng tôi đã chăm sóc, nhang khói cho đồng đội như thói quen thấm sâu vào máu, huyết quản rồi, giờ chuyển giao, sao đành lòng cho được. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trước khi chuyển đi, chuyển đến, đều đến đây thắp nén hương kính viếng, báo cáo với đồng đội của mình, những công việc đã và sẽ làm thay cho lời hứa: Dù ở trong bất kỳ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phần nào đền đáp sự hy sinh to lớn của các anh, chị.

Vì sự bình yên, no ấm nơi biên cương

Chỉ cách Móng Cái chưa đầy ba chục km, nhưng bao năm qua xã Hải Sơn, nơi Ðồn Pò Hèn đóng quân là cái "rốn nghèo" của thành phố. Nhiều dự án xóa đói, giảm nghèo của tỉnh Quảng Ninh đã đổ vào đây mà Pò Hèn vẫn là vùng đất hoang vắng. Nhưng giờ đây, không thể tin nổi "vành đai trắng Pò Hèn" những năm 1990 nay đã vươn lên với sức sống mãnh liệt. Ấy là nhờ một phần đóng góp không nhỏ của những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Ðịa bàn Ðồn Pò Hèn quản lý có gần 1.700 hộ dân sinh sống, trong đó hơn 90% là người dân tộc ít người. Năm 2000, Ðồn Pò Hèn triển khai mô hình thí điểm "Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới". Từ thành công của mô hình này, phong trào đã được nhân rộng ra tất cả các đồn biên phòng khác trên toàn quốc. Việc tổ chức ký kết nghĩa cụm bản dân cư giữa hai thôn Pò Hèn (Móng Cái) và Thán Sản (Trung Quốc) thành công tháng 8-2014 vừa qua thể hiện sự khéo léo, nhuần nhị trong công tác ngoại giao biên giới, ngoại giao nhân dân của Ðồn biên phòng Pò Hèn cũng như lãnh đạo, nhân dân xã Hải Sơn.

Thăm bà con thôn Pò Hèn, men theo những con đường liên thôn rải bê-tông sạch sẽ, Thiếu tá Lô Ðức Cường nói: "Ðánh giá hiệu quả công tác vận động quần chúng không phải là nói được gì mà là làm được những gì cho nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tuy còn khó khăn nhưng không ngại nhường cơm sẻ áo với nhân dân, giúp dân ổn định cuộc sống, bám trụ, bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc". Trưởng thôn Pò Hèn Phùn Văn Vinh, 33 tuổi, đã có thâm niên 10 năm đảm nhận chức vụ này. Bốn bức tường nhà anh treo kín các loại bằng khen, giấy khen. Phùn Văn Vinh khoe, thôn đã đạt 11 trong số 19 tiêu chí nông thôn mới. Bà con đang ra sức chung tay xây dựng để hết năm 2015 sẽ đạt tất cả các tiêu chí còn lại. Anh bảo: "Cán bộ biên phòng tốt lắm! Bộ đội làm rất nhiều việc giúp dân! Làm nhà, xây dựng chuồng trại, làm đường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Xưa, bà con còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ Nhà nước, nay khác rồi. Bộ đội tuyên truyền rõ chính sách của Ðảng, Nhà nước, bà con hiểu ra, đã biết vay cái vốn ngân hàng trồng các loại cây lương thực cao sản, trồng keo làm giàu. Chẳng còn ai đi xách hàng thuê cho chủ buôn lậu nữa!".

Ông Ðặng Văn Kim, một hộ nghèo của thôn cho biết, tháng 11 năm 2014 vừa qua, ông là một trong năm hộ nghèo của xã được trao tận tay con bò cái trong chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới", là sự khích lệ to lớn trong nỗ lực thoát nghèo.

Hình ảnh người chiến sĩ biên phòng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong mỗi căn nhà. Khi thăm khám, chữa bệnh cho người già, trẻ em; khi giúp dân thu hoạch mùa vụ, lúc lại kiêm bác sĩ thú y thăm nuôi bò giống, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, bộ đội biên phòng ngày càng trở nên gần gũi. Hai ngày "bốn cùng" với cán bộ, chiến sĩ Ðồn Pò Hèn, chúng tôi cảm nhận hơn bao giờ hết tình cảm quý trọng, thương yêu mà người dân Pò Hèn dành cho họ. Bà con đã trở thành những cột mốc vô hình, là cánh tay nối dài của lực lượng biên phòng, góp phần giữ gìn sự bình yên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Pò Hèn, nắm chặt từng bàn tay rắn rỏi, nồng ấm, chúng tôi cảm nhận thẳm sâu trong những ánh mắt trìu mến kia, là lời hứa danh dự, là quyết tâm. Dù còn gian khó, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Ðồn Pò Hèn Anh hùng sẽ sẵn sàng khắc phục, nỗ lực vì sự bình yên, no ấm ở biên cương.

Có thể bạn quan tâm