Bảng F : Quỷ đỏ M.U trút giận
Mùa bóng năm ngoái, chính Benfica là đội bóng loại M.U ở vòng đấu bảng, và năm nay hai đội bóng này cũng gặp nhau ở trận cuối cùng vòng bảng, chỉ có khác là trận đấu diễn ra trên sân “Quỷ đỏ” thành Manchester.
Ngay phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ M.U liên tục mở các đường bóng tiến công áo ạt, dồn ép đội khách. Đã có những tình huống ghi bàn cho M.U, nhưng hàng phòng ngự và thủ môn của Benfica chơi lăn xả, tỉnh táo, cản phá hết. Giữ bóng ít hơn và cũng có ít cơ hội, nhưng Benfica lại là đội bóng ghi bàn trước. Phút 27, sau pha đá phạt, bóng được bật ra cách khung thành của M.U chừng 25 m, Nelson tung cú sút căng, bóng đi vào góc cao khiến thủ môn Van Der Sar bó tay.
Bàn thua dường như chạm vào tự ái của “Quỷ đỏ”. Các đợt tiến công của họ càng mạnh hơn và sẽ là bất công nếu M.U không có bàn thắng ở hiệp đầu tiên. Phút 45, trung vệ Vidic đánh đầu hiểm từ cú sút phạt của R. Giggs, san bằng tỷ số 1-1 cho M.U.
Hiệp 2, M.U vẫn chơi với quyết tâm cao với mục tiêu phải thắng và phút 61, R. Giggs đánh đầu ghi bàn thứ 2 từ đường chuyền chính xác của Ronaldo. Bàn thắng thứ 3 của Saha cho M.U ở phút 75 đã chính thức kết liễu Benfica.
Trận đấu cùng bảng, Celtic đã giành vé từ vòng trước, đến làm khách trên sân của Copenhaghen và bị thất thủ 1-3, bị đẩy xuống vị trí thứ nhì bảng. Benfica dự cup UEFA.
Trong trận Arsenal tới làm khách trên sân Porto, đội bóng Anh đã bị chủ nhà dồn ép dữ dội nhưng đạt được tỷ số hòa 0 - 0. Phải nói là Arsenal quá may mắn vì cầu thủ chạy cánh Quaresma của Porto hai lần sút bóng trúng cột gôn nhưng không lần nào thành bàn.
Với trận hòa này, Arsenal giành ngôi đầu bảng, Porto vị trí thứ 2 để đi tiếp.
Bảng G : Porto và Arsenal dắt tay nhau vào vòng sau :
Hai đội bóng này đã không dại gì mạo hiểm khi họ biết rằng, chỉ cần một trận hoà là đủ để cùng giành vé đi tiếp. Trận đấu trên sân Porto chỉ tỏ ra sôi nổi ở những phút đầu. Tuy nhiên, cầu thủ của hai đội đều chơi không quá quyết liệt để giành phần thắng. Chung cuộc Porto và Arsenal hoà 0-0.
Trong trận đấu khác cùng bảng, CSKA Moscow vừa thi đấu, vừa phải nghe ngóng kết quả trận Porto – Arsenal, bởi nếu trận đấu đó hoà thì mọi nỗ lực của họ cũng uổng phí. Kết cục, chủ nhà Hamburg có trận thắng đầu tiên trước CSKA Moscow với tỷ số 3-2. CSKA giành quyền dự cúp UEFA.
Kết quả các bảng khác :
Bảng E :
Dynamo Kiev - Real Madrid: 2-2
Lyon - Steaua Bucuresti: 1-1
Bảng H :
Anderlecht - AEK Athens: 2-2
AC Milan - Lille: 0-2
AC Milan đã “đãi” khách bằng trận thua 0-2 trước Lille. Với kết quả này, Lille chính thức giành vé đi tiếp. Trong khi đó AEK Athens đã không thắng được Anderlecht, đánh phải dự cúp UEFA.
Như vậy, sau loạt trận cuối cùng vòng bảng, 16 đội bóng giành quyền dự vòng hai là : Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal (Anh) Celtic (Scotland), Barcelona, Real, Valencia (Tây Ban Nha), AC Milan, Inter Milan, AS Roma (Italy), Lyon, Lille (Pháp), Porto (Bồ Đào Nha), Bayern Munich (Đức), PSV Eindhoven (Hà Lan).