Một thời nắm gạo nuôi quân

Một thời nắm gạo nuôi quân

Trước thềm Xuân mới, ông tâm sự: “Tôi vô cùng vinh dự và tự hào được bà con Việt kiều Thái-lan cử vào đoàn đại diện về thăm quê cha, thăm Tổ quốc trong mùa xuân Ðinh Hợi và thay mặt bà con đón nhận phần thưởng cao quý - Huân chương Ðộc lập hạng nhất- do Chủ tịch nước trao tặng cho bà con Việt kiều Thái-lan.

Chúng tôi biết ơn Tổ quốc, Ðảng, Nhà nước và nhân dân đã ghi nhận những đóng góp nhỏ bé của các thế hệ cộng đồng người Việt ở Thái-lan với sức người, sức của vào công cuộc cách mạng của dân tộc, các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, thống nhất Tổ quốc và kiến thiết đất nước ngày nay.

Tôi nhớ rất rõ giữa những năm 60 đầu những năm 70 của thế kỷ trước, cùng với nhịp độ của cuộc đấu tranh gian khổ ác liệt, hy sinh lớn lao để thống nhất Tổ quốc ở quê nhà, bà con Việt kiều ở Thái-lan phát động phong trào Nắm gạo nuôi quân, Nở hoa diệt Mỹ, Nuôi quân diệt Mỹ và Dũng sĩ Khe Sanh.

Nội dung chính của những phong trào này là tiết kiệm quyên góp tiền gửi về quê hương cùng kháng chiến. Với nhiều hình thức đa dạng như nắm gạo nuôi quân, bà con bớt mỗi bữa một nắm gạo vào hũ gạo tiết kiệm sau đó góp chung bán lấy tiền gửi về nước. Mọi người, bất kể giàu, nghèo  đều tham gia một cách tự nguyện và rất tích cực, vì mọi người hiểu rằng ở quê nhà cả dân tộc đang phải đổ máu hằng ngày trên khắp các chiến trường vì đất nước, vì quê hương chung.

Phong trào lan rộng khắp các tỉnh vùng đông bắc Thái-lan, nơi sinh sống chủ yếu của Việt kiều. Thời đó, Việt kiều bị chính quyền sở tại làm khó dễ, sứ quán ngụy ở Bankok o ép nên làm ăn vất vả, khó khăn, luôn bị rình rập bắt bớ, đời sống chật vật, mọi việc đều phải làm bí mật. Trong phong trào quyên góp, nhiều người đã đóng góp nhiều tiền, cứ góp số tiền trị giá 100 cây vàng được bà con phong tặng danh hiệu Dũng sĩ Khe Sanh, ai cũng góp, tôi không biết tổng số bà con Việt kiều Thái-lan đóng được lớn chừng nào, nhưng biết chắc rằng có 41 người là dũng sĩ Khe Sanh. Trong số đó có bác Ða góp 710 cây vàng (ông Nguyễn Bá Cờ 220 cây vàng). Ngày nay, bà con Việt kiều vẫn phát huy truyền thống cần kiệm quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước khi có thiên tai, thảm họa. 

Chúng tôi biết ơn đồng bào trong nước đã không quản hy sinh xương máu để bảo vệ quê hương trước đây và ngày nay đang cần cù lao động xây dựng quê hương mạnh giàu và không quên những người con đang sống xa Tổ quốc. Mỗi lần về quê hương tôi như trẻ lại, khi ra đi, dân ta là nô lệ, toàn dân đói khổ, lầm than nay mỗi lần về thấy quê hương đổi khác, nơi nơi được kiến thiết, người dân sung túc, no đủ hơn.

Tôi phải có trách nhiệm thông báo con cháu, bà con về đất nước đổi mới, về tình cảm chân thành, sự chăm lo chu đáo, mối quan tâm sâu nặng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân trong nước đối với cộng đồng người Việt ở Thái-lan và vận động cộng đồng đoàn kết hơn nữa phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn và luôn một lòng hướng về quê nhà.”

Có thể bạn quan tâm