Một thiếu tá Công an xã tử vong sau bão số 3

NDO - Trong đợt phòng, chống thiên tai, khắc phục bão số 3, tại xã Vân Hội không có thiệt hại về người. Tuy nhiên có một số nơi gần núi cao bị sạt lở, ngập úng, người dân cần được cảnh báo phải di dời khẩn cấp về nơi an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc công tỉnh Yên Bái (bìa trái) đến chia buồn cùng gia đình.(Ảnh: THANH SƠN)
Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc công tỉnh Yên Bái (bìa trái) đến chia buồn cùng gia đình.(Ảnh: THANH SƠN)

Đồng chí Tống Gia Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Hội cho biết, khoảng 10 giờ sáng 15/9, thiếu tá Trần Đông, Trưởng công an xã Vân Hội, huyện Trấn Yên (Yên Bái) tử vong tại phòng ngủ của cơ quan.

Trong đợt phòng, chống thiên tai, khắc phục bão số 3, tại xã Vân Hội không có thiệt hại về người. Tuy nhiên có một số nơi gần núi cao bị sạt lở, ngập úng, người dân cần được cảnh báo phải di dời khẩn cấp về nơi an toàn.

Công an xã Vân Hội đã duy trì 100% quân số để hỗ trợ người dân, vùng có nguy cơ cao do sạt lở đất, tham gia điều tiết giao thông đường bộ phía tỉnh Phú Thọ qua địa bàn xã để cứu trợ vùng thiên tai phía Bắc.

Theo lời kể của vợ Thiếu tá Trần Đông, cách đây mấy hôm, anh về nhà để dọn dẹp nhà. Anh không hề kêu ca lấy một tiếng nào mệt cả. Lúc nào cũng công việc thôi. "Đến ngày hôm thứ 7 đi trực tại cơ quan. Đến gần trưa, thì tôi nhận tin sét đánh ngang tai mà không thể tin nổi anh đã mất. Thằng cu con cứ suốt ngày quấn quýt bố, lúc nào cũng gọi bố. Anh chẳng bao giờ chửi mắng vợ con, thi thoảng chỉ to tiếng quát cho vui thôi", vợ Thiếu tá Trần Đông đau buồn nói.

Lãnh đạo xã Vân Hội kể, mấy ngày liền đồng chí Đông đi tăng cường giúp dân, lội nước, đi hỗ trợ di dời dân khỏi vùng ảnh hưởng thiên tai. Rồi ai cũng kiệt sức, nhưng đồng chí không kêu ca lấy một lời nào. Vẫn tham gia cùng các chiến sĩ, cùng bà con người dân phòng chống sạt lở.

Sáng 16/9, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái do Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Đông.