Đây là cuộc thi cười quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Thailand. Với mục tiêu cười đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân và mọi người, cười để quên đi phiền muộn, khích lệ tinh thần con người, cuộc thi cười quốc tế thu hút sự tham dự của hơn 100 thí sinh từ nhiều nước trên thế giới.
Chủ tịch Ban tổ chức cuộc thi, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thailand Weerasuk Kowsurat bày tỏ hy vọng sự kiện độc đáo này, được tổ chức hằng năm kể từ năm nay, sẽ làm nổi bật danh hiệu “Đất nước nụ cười” của Thailand, góp phần thúc đẩy du lịch.
Cuộc thi là cơ hội cho các thí sinh biểu diễn những tràng cười dài và độc đáo. Người thắng cuộc phải là người cười dài nhất, đạt tới âm lượng tiêu chuẩn, có tiếng cười “chất lượng cao”, mang phong cách riêng, gây cười cho mọi người.
Sau khi vượt qua vòng loại vào ngày 29-6, các thí sinh thuộc 12 quốc gia gồm Liberia, Anh, Thụy Điển, Séc, Israel, Pháp, Bỉ, Ireland, Italia, Mỹ, Hà Lan và Thailand đã lọt vào vòng chung kết. Người cao tuổi nhất (66 tuổi) và ít tuổi nhất (9 tuổi) tham gia cuộc thi đều mang quốc tịch Thailand.
Quan chức Thailand và thi sinh tham dự cùng cười.
Bà Jittarat Wongsomboon, người đã khiến nhiều khán giả phải bật cười vì cách thể hiện tiếng cười của mình, đã vượt qua 23 thí sinh tại vòng chung kết giành giải nhất cuộc thi với giải thưởng là 100 nghìn baht (gần 3.000 USD). Người đoạt giải nhì đồng thời cũng đoạt giải trang phục dân tộc ấn tượng là nam ca sĩ người Thái 32 tuổi Kowit Sripong, với thành tích cười liên tục trong 11 phút 26 giây, đạt âm lượng 112,2 db./.
Vũ Mai Hoàng và Hà Thanh Giang
Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại Thailand