Một người Đức cứu sống hàng trăm người Do thái sẽ được Israel tôn vinh

Một sĩ quan quân đội Đức, người đã cứu sống hàng trăm người Do thái thoát khỏi sự tàn sát người Do thái của Đức quốc xã ở Lít-va, sẽ được Israel tôn vinh tại một buổi lễ tưởng niệm.

Câu chuyện về thiếu tá Karl Plagge đã được bác sĩ người Mỹ tên là Michael Good phát hiện sau khi ông Good bắt đầu tìm kiếm người Đức đã cứu mẹ ông cùng với những người khác từ năm 1999.

Thiếu tá Plagge đã cứu được khoảng 1.000 người Do thái tại một trại khổ sai khỏi bị thủ tiêu.

Vị thiếu tá quá cố hôm nay sẽ được tôn vinh tại Lễ tưởng niệm nạn tàn sát người Do thái vào thời Hitler. Ông Plagge qua đời năm 1957.

Ông Good sẽ cùng bố mẹ ông và những người sống sót khác sẽ tham dự lễ tưởng niệm tại Israel.

Ông Good nói: “Tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc tìm kiếm, tìm hiểu về ông Plagge và làm sao để ông được mọi người thừa nhận”.

Việc tìm kiếm bằng chứng gặp rất nhiều khó khăn bởi vì ông Good đã phải sưu tầm các bản di chúc của những người sống sót rải rác trên khắp thế giới.

Ông Good gần đây đã cho xuất bản một cuốn sách với tựa đề “Cuộc tìm kiếm thiếu tá Plagge: Người Đức đã cứu sống người Do thái”.

Cùng với Plagge, Raoul Wallenberg và Oskar Schindler sẽ cùng được tôn vinh tại lễ tưởng niệm ở Israel. Schindler đã cứu sống được gần 1.200 người Do thái và Wallenberg, một nhà ngoại giao Thụy Điển, cứu được nhiều người Do thái Hungary.

(Theo BBC)

Có thể bạn quan tâm