Một nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao tại Canada đã chết

NDO - Cảnh sát Canada ngày 5/9 đã tìm thấy thi thể của một trong những nghi phạm của vụ tấn công bằng dao tại tỉnh Saskatchewan khiến 10 người thiệt mạng. Nghi phạm còn lại - người em của nghi phạm đã chết - có thể đã bị thương và đang lẩn trốn.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát Hoàng gia Canada tại James Smith Cree Nation. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát Hoàng gia Canada tại James Smith Cree Nation. (Ảnh: Reuters)

Hai anh em Damien Sanderson và Myles Sanderson là nghi phạm của vụ tấn công bằng dao khiến 10 người thiệt mạng và 18 người bị thương tại một cộng đồng cư dân bản địa thuộc tỉnh Saskatchewan ngày 4/9.

Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Canada, quốc gia ít khi bùng phát bạo lực gây nhiều thương vong.

Trong các nạn nhân của vụ tấn công kinh hoàng nêu trên, có một bà mẹ có 2 con, một cụ ông 77 tuổi và một trong những người đầu tiên tới hiện trường ứng phó vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, hàng trăm cảnh sát đã tham gia truy tìm Myles Sanderson (30 tuổi) và Damien Sanderson (31 tuổi). Cảnh sát đã tìm thấy Damien Sanderson tử vong trong khu vực có nhiều cỏ mọc tại cộng đồng bản địa James Smith Cree Nation.

Một nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao tại Canada đã chết ảnh 1

Hai anh em nghi phạm bị cảnh sát truy lùng. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi liệu Myles Sanderson có bị tình nghi giết hại anh trai không, bà Rhonda Blackmore, sĩ quan chỉ huy Sở Cảnh sát Hoàng gia Canada tại Saskatchewan, trả lời: "Đó là một hướng điều tra mà chúng tôi đang theo đuổi, nhưng chúng tôi chưa thể khẳng định rõ ràng".

Bà Blackmore cho biết, cảnh sát vẫn coi Myles Sanderson là mối nguy hiểm đối với cộng đồng ngay cả khi nghi phạm này bị thương.

Tại một cuộc họp báo, bà Blackmore cho rằng, Myles Sanderson có thể đang bị thương và cũng có thể người này đang tìm cách để được chăm sóc y tế.

Bà Blackmore nói thêm, với cái chết của Damien Sanderson, có thể nói số thương vong trong vụ tấn công bằng dao đến lúc này đã lên tới 11 người chết và 19 người bị thương.

CBC News đưa tin, cảnh sát thành phố Saskatoon, tỉnh Saskatchewan, đã ráo riết truy lùng Myles Sanderson từ tháng 5/2022, khi người này không còn đến gặp người quản chế sau khi thụ án.

Cho rằng đây là vụ việc "bàng hoàng và đau lòng", Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông đã thảo luận với lãnh đạo của cộng đồng James Smith Cree Nation và Tỉnh trưởng tỉnh Saskatchewan Scott Moe để đưa ra cam kết hỗ trợ từ phía Chính phủ.