Một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại trong tập thơ “Bay qua Hồ Gươm”

NDO - Ngày 4/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức buổi ra mắt tập thơ “Bay qua Hồ Gươm” của biên tập viên, nhà thơ Huỳnh Mai Liên.
Tác giả Huỳnh Mai Liên chia sẻ tại buổi ra mắt.
Tác giả Huỳnh Mai Liên chia sẻ tại buổi ra mắt.

Tiếp nối thành công của các tập thơ “Biển là trẻ con” và “Ngày xưa của con”, nhà thơ Huỳnh Mai Liên cho ra đời tác phẩm “Bay qua Hồ Gươm” để vẽ nên một Hà Nội vừa hoài niệm, vừa xô bồ mà thật thân thương.

Tập thơ chính là món quà tác giả dành tặng riêng cho thành phố Hà Nội - thành phố đã cưu mang nhà thơ trong suốt 52 năm cuộc đời. Với 54 bài thơ trong trẻo và tình cảm, tập thơ được coi là bức ký họa đa sắc màu về một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại, rất đỗi quen thuộc mà vẫn đầy bí ẩn.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, nhà thơ Thuỵ Anh cho rằng, dường như tác giả Mai Liên khi viết tập thơ đã đặt tấm lòng của một người mẹ yêu Hà Nội vào thơ. Người mẹ ấy một mặt luôn muốn truyền tình yêu đó cho con, nhưng mặt khác cũng rất đồng cảm với con và hiểu rằng mỗi thế hệ sẽ có cách nhìn Hà Nội riêng, bởi vậy cô không áp đặt hoàn toàn hình ảnh Hà Nội cổ xưa trong mắt mình vào tập thơ mà ở đó vẫn có dáng dấp của một Hà Nội thật hiện đại. Có lẽ bởi thế, tập thơ sẽ khiến cho các bạn trẻ để ý hơn đến những người chung quanh, để tâm hơn đến những đổi thay, khác biệt của Hà Nội.

Một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại trong tập thơ “Bay qua Hồ Gươm” ảnh 1

Tập thơ “Bay qua Hồ Gươm”.

Ngôn từ trong mỗi bài thơ rất trẻ thơ, trong sáng nhưng cũng rất từng trải, như muốn dẫn dắt con gái khám phá những điều chưa biết về Hà Nội.

Đặc biệt, tác giả Huỳnh Mai Liên với cương vị là một nhà báo, đã dành bài thơ “Đi qua cơn bão” để nói lên những cảm xúc của cô về cơn bão Yagi vừa đi qua, về những gốc cây cổ thụ đã trở thành ký ức sau cơn bão số 3. Bài thơ mang tính thời sự mà vẫn đậm chất thơ, khiến ai đọc cũng dâng trào cảm xúc.

Chia sẻ về cái duyên đến với tập thơ, nhà thơ Huỳnh Mai Liên cho biết, mặc dù đang bận biên tập các bài thơ trong bộ sách giáo, nhưng không khí rộn ràng của 70 năm Giải phóng Thủ đô đã khiến cô phải tạm gác công việc, biến xúc cảm của mình thành những trang thơ.

Tập thơ “Bay qua Hồ Gươm” không chỉ giúp các bạn nhỏ thêm yêu, thêm trân trọng Hà Nội, mà còn mang đến cho những người con xa xứ hình ảnh về một Thủ đô đầy thân thương.

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên, tên thật là Huỳnh Thị Mai Liên, sinh năm 1972, quê ở xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, nay là thành phố Quảng Ngãi. Hiện nay chị đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam.