Đó là chuck Searcy - cựu binh Mỹ, đã có mặt ở Việt Nam hơn 10 năm nay để tham gia dự án dọn dẹp bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh.
Năm 1966, Searcy tình nguyện nhập ngũ với hy vọng không phải sang Việt Nam tham chiến. Ý định không thành, Searcy bị đưa đến Việt Nam, phiên chế vào một tiểu đoàn quân báo làm nhiệm vụ xử lý tài liệu đóng tại Sài Gòn. "Tạ ơn Chúa - Searcy nói - Tôi đã không phải cầm súng. Tay tôi run lắm. Tôi may mắn không bao giờ phải nổ súng...".
Searcy không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là sai lầm. Rời quân ngũ, trở về Mỹ, Searcy mở một tờ báo nhỏ, làm kinh doanh rồi trở thành giám đốc Hội luật gia bang Georgia.
Năm 1992, Searcy lần đầu tiên trở lại việt Nam với tư cách khách du lịch. Searcy tâm sự "Chính trong chuyến đi dọc đất nước Việt Nam ấy, tôi đã hiểu ra rằng người Việt Nam rất độ lượng, họ không những không căm thù mà còn chào đón chúng tôi. Nhưng những người dân Việt Nam vẫn đang phải khắc phục hậu quả của chiến tranh. Tôi quyết định quay trở lại để đóng góp chút gì đó chứ không phải là tàn phá như trước đây.
Không thể lấy lại những gì đã qua nhưng chúng ta có thể xây dựng trên đống tro tàn của chiến tranh, xây dựng trên niềm hy vọng vào tương lai, vào sự cảm thông và hòa giải".
Và từ 10 năm nay, Searcy là Giám đốc điều hành Dự án Quỹ tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam - cơ quan đang thực hiện dự án dọn dẹp bom mìn ở khu phi quân sự chia cắt hai miền Bắc và Nam Việt Nam thời chiến tranh.
Searcy hài lòng khi thấy quan hệ Việt Nam - Mỹ được cải thiện. Ông nói: "Tôi rất vui khi thấy những cố gắng của chúng ta nhằm xây dựng mối quan hệ Việt - Mỹ mới đã mang lại kết quả".
Searcy ao ước có thể thuyết phục từng cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam, bởi lẽ những ai đã trở lại đều nhận được sự tiếp đón nồng hậu và nhận ra rằng ở Việt Nam không có sự thù hằn. Đó là một sự giải tỏa cho các cựu binh Mỹ.
Có lần Searcy đã kiến nghị chính phủ Mỹ nên dành một phần trong hàng triệu USD bỏ ra để điều trị các bệnh tâm lý cho các cựu binh Mỹ để mua cho mỗi cựu binh một tấm vé khứ hồi sang Việt Nam. "Cứ để cho họ đến đây hai tuần, mọi chuyện sẽ ổn thỏa".