Trước mắt chúng tôi là bé gái lanh lợi, khuôn mặt bầu bĩnh rất xinh. Ðưa mấy tờ báo Hương cầm đọc mọt mạch, nội dung các trang bên trong Hương đọc rất thích và phát âm rất chuẩn các âm khó như: g và r, ch và tr, x và s... Khi cho Hương làm hàng loạt các phép nhân chia như 12450 : 15 =? ; 12.094 x 29=?. Nhẩm tính vài phút Hương cho đáp số đúng 12.450 : 15 = 830 và 12.094 x 29 = 350.726. Ðiều ngạc nhiên là Hương chỉ đếm được từ 1-10.000 nhưng ghi dãy số 780.010 hay 211.222 em đều đọc không sai hàng đơn vị nào.
Dù là ngày nghỉ hè nhưng cô Nguyễn Thị Hồng Sa, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Bình Hòa Phước vẫn tiếp đón chúng tôi nhiệt tình và cho biết, thật ra từ năm 5 tuổi Hương đã làm được các phép tính trên! Ðầu tháng 9-2006 khi nhận Hương vào học được 2 ngày các thầy cô quá bất ngờ khi học mới viết bảng chữ cái xong thì phía dưới Hương đã đọc liền một mạch.
Thấy lạ các thầy cô viết bất kỳ từ ngữ nào thì Hương cũng đọc được mà không cần ghép vần! Cho làm toán cộng, trừ nhân chia đơn giản Hương ghi liền một hơi mà không trật bài nào.
Tiếng đồn tới tai cô Sáu, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học cơ sở Bình Hòa Phước đã thử Hương bằng cách cho các phép tính nhân chia khó, thậm chí cho phép chia 3 chữ số và các bài toán đố lớp 4 mà học sinh khá giải xong cũng chật vật. Trước cặp mắt chứng kiến của anh chị lớp trên, thầy cô Hương giải rất rành rẽ!
Cô Sa cho biết khi hỏi ba Hương là anh Nguyễn Văn Thanh về khả năng kỳ lạ của bé, anh Thanh trả lời từ năm 3 tuổi Hương đã đọc viết, thuộc bản cửu chương rành mạch dù không ai chỉ dạy. Thấy vậy vợ chồng anh lo con mình bị bà "dựa", người cõi dưới nhập sợ láng giềng nói bóng gió nên anh giấu kỹ.
Hương chưa phải là hiện tượng lạ bởi trước đó báo chí đã đăng tải nhiều thông tin về các thần đồng giỏi trước tuổi. Xong điều đáng tiếc là với khả năng như Hương vẫn phải ngồi học lớp mẫu giáo quả là điều lãng phí. Ðã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc, thẩm định lại khả năng kỳ lạ của Hương để giúp em phát huy đúng ý nghĩa từ thần đồng.