Mít-tinh trọng thể, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Ðình, Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. (Diễn văn của Chủ tịch nước Trần Đức Lương )

Ðêm 1, rạng sáng 2-9, trời Hà Nội không mưa, trong xanh, sáng đẹp, hàng chục vạn đồng bào thủ đô và đồng bào ta ở khắp nơi, đã dồn về các đường phố phía Quảng trường Ba Ðình lịch sử, tay cầm hoa, cờ đỏ sao vàng, trong những bộ trang phục lộng lẫy xếp hàng hai bên đường để dự Lễ mít-tinh và chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Lướt qua các đường phố chung quanh Quảng trường, chúng tôi thấy dòng người mỗi lúc một đông thêm thể hiện lòng tự hào, khí thế cách mạng của dân tộc ta được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ðó còn thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Theo dòng người đông đúc từ các ngả đường: Tôn Ðức Thắng, Nguyễn Thái Học, Trịnh Hoài Ðức, Quốc Tử Giám, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu... hướng về Quảng trường Ba Ðình trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, chúng tôi có dịp trò chuyện với nhiều người, trong đó có cựu chiến binh Bùi Văn Bẩy, ngực đeo đầy Huân, Huy chương các loại. Với nét mặt tự hào, nụ cười sảng khoái, cụ  cho biết, năm nay đã 91 tuổi, tham gia cách mạng từ năm 1944, đã từng chiến đấu ở Ðiện Biên Phủ và tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn năm 1975, sau chuyển ngành  làm Chủ tịch UBND thị xã Lào Cai, nay về hưu, ở phường Hạ Ðình, Thanh Xuân, Hà Nội. Từ 1 giờ sáng, cụ đã bảo con cháu đưa ra Quảng trường Ba Ðình để trực tiếp chứng kiến sự lớn mạnh của các lực lượng vũ trang và thành tựu của đất nước 60 năm qua. Ðây là thành quả cách mạng của biết bao  đồng bào, chiến sĩ cả nước đã đổ xương máu mới giành được độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và ngày nay, cuộc sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Cụ Bùi Văn Bẩy nói: Ngày nay thấy thế và lực của đất nước ta ngày càng lớn mạnh. Ước vọng cuối cùng của tôi là mong muốn các thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ðảng, của Bác Hồ , đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường độc lập dân tộc  gắn liền với CNXH.

Quảng trường Ba Ðình hôm qua như khoác trên mình chiếc áo muôn mầu rực rỡ của cờ, hoa, băng-rôn, khẩu hiệu với các hàng chữ lớn: "Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết", "Thành công, thành công, đại thành công". Trên Lễ đài nổi bật hàng chữ: "Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 muôn năm!". Hai bên Lễ đài, dưới hàng cờ Ðảng, cờ Tổ quốc nổi lên các dòng chữ lớn: "Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm", "Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta".

Trên Quảng trường, ngay từ sáng sớm, 13 nghìn đồng bào, chiến sĩ thủ đô mặc đồng phục, đứng thành từng khối chật kín 176 ô cỏ của Quảng trường, với khuôn mặt rạng rỡ, tay cầm cờ hoa, ảnh Bác Hồ chờ đợi giờ khai mạc mít-tinh.

ÐÚNG 6 giờ 50 phút, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiến ra lễ đài. Chúng tôi thấy có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Ðức Lương, nguyên Chủ tịch nước Lê Ðức Anh, Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch QH; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và một số chức sắc tôn giáo. Ðến dự Lễ mít-tinh còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, thủ đô Hà Nội; các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhiều Anh hùng LLVTND và Anh hùng Lao động; đại diện nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đã có công giúp đỡ Việt Nam; đại diện các cơ quan nước ngoài, các tổ chức quốc tế và cơ quan báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

6 giờ 55 phút, Ðoàn rước đuốc cách mạng do 60 vận động viên đưa ngọn lửa truyền thống từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ những kỷ vật quý giá trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ kính yêu tiến ra Quảng trường. Ngọn lửa thiêng được đại tá Nguyễn Ðình Tâm, Anh hùng LLVTND thắp sáng trên đài lửa kỷ niệm, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của Tư tưởng Hồ Chí Minh, soi đường cho cách mạng Việt Nam, cổ vũ khích lệ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ðúng 7 giờ, Lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bắt đầu. Khi Ðoàn quân nhạc cử Quốc thiều, 21 loạt đại bác rền vang trời Hà Nội, chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Tiếng nhạc Quốc thiều và tiếng đại bác làm cho nhiều người chúng ta nhớ lại thời khắc lịch sử 60 năm về trước, khi Bác Hồ kính yêu trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Ðộc lập khai sinh Nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông-Nam Á.

Ðồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Văn hoá-Thông tin, Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm khai mạc mít-tinh, và trân trọng kính mời Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đọc diễn văn.

Ðúng 7 giờ 6 phút, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đọc diễn văn điểm lại sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám, những thành tựu nhân dân ta đã đạt được trong 60 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Chủ tịch kêu gọi: "Mọi người Việt Nam không phân biệt quá khứ, dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng quyết tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2005, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Toàn văn bài diễn văn đăng trong số báo ra hôm nay).

Ngay sau khi Chủ tịch nước Trần Ðức Lương kết thúc bài diễn văn quan trọng, lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu. Ði đầu là xe mang Quốc huy Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt trên biểu tượng mặt trống đồng Ngọc Lũ, với 54 trai tài, gái giỏi: tay cầm cờ hoa tượng trưng cho 54 dân tộc, thể hiện khối đại đoàn kết vững chắc của toàn dân tộc Việt Nam quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" nguyện một lòng, một dạ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tiếp theo là xe rước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới-Anh hùng dân tộc-Cha già của các lực lượng vũ trang nhân dân-Người đã đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập tại Quảng trường Ba Ðình-Hà Nội, ngày 2-9-1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông-Nam Á. Người đứng trên một rừng hoa muôn sắc, như đang tươi cười vẫy chào đồng bào, chiến sĩ trong ngày vui của dân tộc, hai bên là 10 thiếu nữ trong bộ áo dài Việt Nam duyên dáng với những dải lụa ngũ sắc. Sau xe rước tượng Bác là khối Hồng kỳ. Trên những đôi tay rắn chắc của gần 200 vận động viên, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là những lá cờ đỏ tung bay trước gió. Mầu đỏ sắc cờ tượng trưng cho sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp khối Hồng kỳ là xe chỉ huy do Trung tướng Phạm Hồng Lợi, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy và Tổ Quân kỳ Quyết thắng lá cờ bách chiến, bách thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên nền cờ đỏ sao vàng lấp lánh những tấm Huân chương cao quý mà Ðảng, Nhà nước trao tặng. Suốt chặng đường hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn luôn tận trung với Ðảng, với nước; tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua; thật sự là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Tiếp đó là Ðoàn Quân nhạc Việt Nam - Ðoàn Nghi lễ 781 Quân khu Thủ đô - ra đời trong những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945. Ðúng ngày này cách đây 60 năm, tại Quảng trường Ba Ðình lịch sử "Ban nhạc Quân giải phóng" đã cử bài "Tiến quân ca" vang dội núi sông, cổ vũ, động viên quân và dân ta đạp bằng mọi gian khổ, hy sinh, tiến lên giành chiến thắng. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, Ðoàn 781 hôm nay luôn luôn tìm tòi, sáng tạo nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt các buổi nghi lễ của Nhà nước và Quân đội, tận tuỵ trung thành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh Ðơn vị Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới.

Tham gia diễu binh còn có đại diện nhiều lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Khối sĩ quan lục quân đại diện cho binh chủng hợp thành của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với những tên tuổi, đơn vị nổi danh: Ðoàn quân Tiên Phong, Chiến Thắng, Ðồng Bằng, Vinh Quang, Bình Trị Thiên, những binh đoàn Quyết Thắng, Cửu Long, Hương Giang, Tây Nguyên... đã lập nên những chiến công hiển hách từ Phay Khắt, Nà Ngần đến Ðiện Biên Phủ, từ Chiến dịch Tây Nguyên đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Khối sĩ quan Phòng không - Không quân, lực lượng bảo vệ bầu trời Tổ quốc, với truyền thống "trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể". Khối sĩ quan Hải quân nhân dân, đại diện cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Khối sĩ quan Biên phòng, lực lượng nòng cốt chuyên trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia. Khối Học viện sĩ quan Lục quân, những sĩ quan chỉ huy tương lai của Quân đội nhân dân Việt Nam. Khối chiến sĩ đặc công đại diện cho Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ, với tinh thần mưu trí sáng tạo, luồn sâu, bí mật, bất ngờ, đánh hiểm, thắng lớn, các chiến sĩ đặc công đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lập công xuất sắc. Qua hơn 20 nghìn trận đánh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã làm cho quân thù kinh hồn, bạt vía, đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Khối chiến sĩ Thông tin liên lạc, những người đang ngày đêm giữ vững thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, thông suốt bảo đảm đắc lực cho sự lãnh đạo chỉ huy của Ðảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đến các đơn vị trong toàn quân, toàn quốc, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh có ba khối. Ði đầu là khối sĩ quan An ninh nhân dân, những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm chiến đấu trên trận tuyến an ninh thầm lặng, đã lập công xuất sắc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, tiêu diệt và bắt gọn hầu hết các toán gián điệp, biệt kích xâm nhập, phá hoại Việt Nam. Khối sĩ quan đại diện cho lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam, lực lượng xung kích trên mặt trận phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân, mưu trí, dũng cảm đấu tranh triệt phá hàng trăm băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, khám phá nhiều vụ án tham nhũng, buôn lậu, buôn bán, vận chuyển chất ma tuý, bắt nhiều tên tội phạm quốc tế nguy hiểm. Khối nữ sĩ quan cảnh sát nhân dân, đại diện cho hàng vạn nữ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân. Các chị là những cán bộ, chiến sĩ công an giỏi việc nước, đảm việc nhà, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Bà Trưng, Bà Triệu.

Tiếp nối cuộc diễu binh là lực lượng dân quân, tự vệ. Ði đầu đội hình là khối nam tự vệ, tiếp theo là khối nam dân quân và khối nữ dân quân.

Khi đội hình diễu binh sắp kết thúc, chuyển sang diễu hành quần chúng, đội hình bốn máy bay lên thẳng của Không quân nhân dân Việt Nam mang hồng kỳ đã bay qua lễ đài, chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.

MỞ đầu cuộc diễu hành quần chúng là đội ngũ của Ðội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với 360 thiếu nhi của thủ đô Hà Nội khăn quàng đỏ thắm trên vai, đại diện cho hơn 18 triệu đội viên, thiếu niên nhi đồng của cả nước. Với nét mặt rạng ngời, các em là biểu tượng đẹp cho tương lai của đất nước.

Quảng trường Ba Ðình sôi động hẳn lên khi lần lượt diễu qua lễ đài là đội ngũ công nhân, nông dân và trí thức Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Gương mặt rắn rỏi, trong bộ đồng phục mầu xanh, đội ngũ công nhân đi qua lễ đài, đại diện cho hơn 10,8 triệu lao động đang làm việc ở các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế, kiến thức rộng, tay nghề khá, giai cấp công nhân Việt Nam đang làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, là lực lượng nòng cốt đưa nước ta cơ bản là một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa vào năm 2020. Trong sắc phục mầu nâu sáng truyền thống, đội ngũ của giai cấp nông dân Việt Nam thể hiện tính cần cù, sáng tạo trong sản xuất, làm tròn nhiệm vụ sản xuất ra nhiều lương thực, thực phẩm góp phần bảo đảm cái ăn của cả nước, còn vươn lên là nước thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo, và nhiều mặt hàng nông sản khác. Ðội ngũ trí thức Việt Nam diễu qua lễ đài trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người có mặt trên Quảng trường Ba Ðình, xứng đáng với thời kỳ CNH, HÐH đất nước, sát cánh cùng giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động trong cả nước, đưa nền kinh tế nước ta từng bước đi vào nền kinh tế tri thức, quyết tâm làm cho nước mạnh, dân giàu.

Khối diễu hành của quần chúng lần lượt tiếp bước với đội ngũ của Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Ủy ban Dân tộc, khối tôn giáo. Mỗi đội ngũ một vẻ đẹp, nhưng toát lên tinh thần đoàn kết, không phân biệt quá khứ, già trẻ, giới tính, tôn giáo, dân tộc, hễ là người Việt Nam, đều có tình cảm và trách nhiệm dựng xây quê hương, Tổ quốc mạnh giàu.

Tiếp bước cuộc diễu hành truyền thống là đội ngũ của các bộ, ngành: Ngoại giao, Tư pháp, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Thương mại, Tổng cục Du lịch, Bưu chính - Viễn thông, Liên minh HTX Việt Nam, giới doanh nhân Việt Nam, Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Ðào tạo, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Dân số-Gia đình và Trẻ em, Thể dục-Thể thao... Mỗi ngành, đại diện cho tiềm năng và thế mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ phát triển mới. Trong đó, đáng chú ý là ngành công nghiệp Việt Nam đang đạt tốc độ tăng trưởng cao, thể hiện ở kế hoạch năm năm (2001-2005), giá trị sản xuất đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 15,7%/năm; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng  trong GDP tăng liên tục từ 38,1% năm 2001 lên 40,1% năm 2004; tỷ trọng xuất khẩu chiếm 74,5% kim ngạch cả nước. Những sản phẩm công nghiệp có mức tăng khá như điện, than sạch, dầu thô, máy thu hình, lắp ráp xe máy, xe hơi... Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có bước phát triển nhanh và vững chắc. Xuất khẩu được nhiều mặt hàng nông sản như gạo, cà-phê, hồ tiêu, cao-su, chè, điều... Bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, đời sống của nông dân ngày càng được cải thiện. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tập trung nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tăng nhanh số lượng và chất lượng nông sản, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, tạo ra bước biến đổi quan trọng trong đời sống nông dân và cuộc sống ở nông thôn nước ta trong thời gian tới. Ngành thương mại cũng có những đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên thị trường tăng bình quân hơn 10%/năm, đồng thời mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với các nước trong khu vực và trên thế giới. Ðiều đáng ghi nhận là ngành du lịch đang vươn lên mạnh mẽ, mỗi năm mang về cho đất nước khoảng hai tỷ USD. Trên lĩnh vực xã hội, ngành y tế có những thành tựu quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống có hiệu quả các dịch bệnh, đang mở rộng các hình thức dịch vụ y tế đến mọi người. Ngành giáo dục và đào tạo, với vị thế là "quốc sách hàng đầu" đang trực tiếp đào tạo các thế hệ người Việt Nam phát triển toàn diện, nhằm phát huy nguồn lực con người vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Ngành lao động-thương binh và xã hội, không chỉ chăm lo tốt đời sống người có công, còn giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, xuất khẩu lao động đem về cho gia đình và đất nước mỗi năm 1,5 tỷ USD, tích cực xóa đói, giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Sôi động Quảng trường Ba Ðình trong nắng sớm là đội ngũ diễu hành của giới báo chí truyền thông, với hàng trăm măng-sét tờ báo, phát thanh và truyền hình, đi đầu là bức tranh nghệ thuật nổi tiếng "Bác Hồ đọc báo Nhân Dân". Giới báo chí cả nước, bằng hoạt động của mình xứng đáng là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân, là ngọn cờ tư tưởng của Ðảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Kết thúc là khối diễu hành nghệ thuật của ngành văn hóa - thông tin, gồm 1.000 nghệ sĩ thuộc nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, vừa diễu hành, vừa biểu diễn chương trình nghệ thuật mang tên "Ðất nước trọn niềm vui" trong ánh sắc rực rỡ của các mầu đỏ, vàng và xanh, trong tiếng nhạc vui tươi tấu lên tiếng reo vui của đất nước và nhân dân Việt Nam được sống trong tự do, độc lập và thống nhất. Ðiểm nhấn đẹp của chương trình là ở màn múa kết thúc, hàng trăm quả bóng nhiều mầu sắc cùng đàn chim bồ câu bay vút lên bầu trời xanh của Mùa Thu cách mạng mang theo khát vọng hòa bình và phát triển của đất nước và nhân dân ta trong thế kỷ 21. Chương trình biểu diễn nghệ thuật  trước Quảng trường Ba Ðình kéo dài hơn 20 phút, với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên, đã tái tạo lại các dấu mốc quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, trong đó thể hiện đặc sắc lịch sử đất nước 60 năm qua, gồm: Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945; Ngày chiến thắng 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và không khí đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam  20 năm đổi mới,  thực hiện  thắng lợi sự nghiệp CNH, HÐH đất nước. Quảng trường Ba Ðình rợp sắc cờ đỏ và xanh, mầu cờ Quốc kỳ, Ðảng kỳ và mầu cờ giải phóng, mầu xanh hòa bình, cùng những tấm băng -rôn, pa-nô lớn, dải lụa  kết hợp hài hòa với trang phục của đội ngũ  nghệ sĩ, diễn viên và hình ảnh đàn bồ câu bay trên nền trời theo hình chữ V, chính giữa là biểu tượng trống đồng và hình tượng cánh chim hòa bình bên lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, tiếng trống, tiếng chiêng vang lên theo nhịp lời ca, tiếng hát, điệu múa các dân tộc biểu tượng của sức mạnh khối đại đoàn kết 54  dân tộc anh em và  thể hiện nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam .

Chị Hoàng Thị Thoa, dân tộc Tày ở Hòa Bình trong trang phục dân tộc sặc sỡ nói với chúng tôi. Sáng sớm nay, cả gia đình bốn người từ Hòa Bình về dự ngày lễ Ðộc lập. Trên các ngả đường đầy kín những người là người, phố xá đông vui, gương mặt ai cũng rạng  ngời. Ðến gần 7 giờ sáng, gia đình chị mới len chân được vào đến ngã tư Hùng Vương-  Lê Hồng Phong, để tận mắt chứng kiến những đoàn quân và các tầng lớp nhân dân tham gia  diễu hành. Khi các đoàn diễu hành đi qua, chị luôn tay vẫy và vẫy nhiều hơn khi đoàn diễu hành của Hội LHPN Việt Nam và Ðoàn diễu hành của Ủy ban Dân tộc, với  hàng trăm người mặc trang phục dân tộc sặc sỡ đi qua. Chị nói: Vui quá, mừng quá, các dân tộc đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giúp nhau cùng phát triển là chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước và tâm nguyện  của Bác Hồ, nay đã được thực hiện.

Còn bạn trẻ Hồng Thái, giám đốc một công ty tư nhân ở Hà Nội, tâm sự: Tôi rất vui, lần đầu thấy đoàn doanh nhân Việt Nam tham gia diễu hành  tại Quảng trường Ba Ðình lịch sử. Qua đây, tôi nhận thấy, Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đánh giá cao sự cống hiến của các doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Bản thân Thái muốn phát triển công ty của mình ngày càng lớn mạnh, tạo nhiều việc làm cho lao động trẻ và chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thái cho rằng, đất nước Việt Nam đã Anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, ngày nay   không có lý do gì để không trở thành Anh hùng trên mặt trận phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Các doanh nhân Việt Nam và bản thân Thái quyết không chịu thua kém  doanh nhân các nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.          

TRONG lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhất là trong 60 năm qua, các thế hệ đồng bào, chiến sĩ cả nước đã liên tục ghi những mốc son chói ngời trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, các thế hệ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ðảng, Bác Hồ, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi  CNH, HÐH đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhóm phóng viên Chính trị-xã hội

Có thể bạn quan tâm