Miền biên cương bình yên

Xuân về trên dải biên cương phía tây Nghệ An, những người lính quân hàm xanh không chỉ chắc tay súng giữ vững từng đường biên, cột mốc mà còn lặng thầm mang mùa xuân ấm áp đến bản làng bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân, bền chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Trao quà Tết tặng các gia đình chính sách ở xã Sơn Lâm.
Trao quà Tết tặng các gia đình chính sách ở xã Sơn Lâm.

Từ những phần quà Tết nghĩa tình, những ngày công miệt mài sửa sang lại những ngôi nhà mới giúp người dân giữa đại ngàn đến những ca tuần tra thầm lặng nơi đường biên, cột mốc, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã mang mùa xuân đến với bản làng

Xuân về ấm bản, ấm lòng dân

Khi sương sớm còn vương trên các triền núi miền tây xứ Nghệ, sắc xuân đã theo cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đến với từng bản làng. Tiếng cồng chiêng, điệu múa sạp, khắc luống hòa cùng tiếng cười rộn ràng làm bừng sáng không gian vốn trầm mặc của núi rừng.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” được tổ chức tại nhiều xã biên giới không chỉ là hoạt động thường niên mỗi độ Tết đến, xuân về, mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc trong bối cảnh các địa phương đang triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Khi bộ máy cơ sở được sắp xếp tinh gọn, yêu cầu giữ vững ổn định địa bàn, củng cố khối đại đoàn kết và niềm tin của nhân dân càng trở nên quan trọng.

z7462764935026-dc1b77482642aee2d309173ed66ba221.jpg
Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức "gian hàng 0 đồng", tặng áo ấm cho dân bản.

Trong tiến trình đó, Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, giữ vững thế trận lòng dân từ sớm, từ xa.

Tại khu tái định cư bản Mà thuộc xã Ngọc Lâm trước đây, nay là xã Sơn Lâm, ông Lương Xuân Thuyết (80 tuổi), xúc động khi lần đầu được đón “Xuân Biên phòng” ngay tại nơi ở mới.

Hơn 20 năm trước, ông Thuyết cùng bà con rời bản cũ nhường mảnh đất “chôn rau, cắt rốn” cho công trình thủy điện Bản Vẽ, bắt đầu cuộc sống mới còn nhiều khó khăn. “Bộ đội tổ chức chương trình vui lắm, ấm cúng lắm. Tết năm nay bà con phấn khởi hơn nhiều”, ông Thuyết chia sẻ.

z7526422518231-3db3a2a4ec650dcd772054c2ca358807.jpg
Tặng quà Tết cho người nghèo ở vùng biên giới Nghệ An.

Dịp Tết Bính Ngọ này, hơn 500 phần quà, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng được trao tận tay người có uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó tại xã biên giới này. Cùng với 5 mô hình sinh kế được hỗ trợ cho các hộ đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện phát triển sản xuất... đã góp phần từng bước ổn định đời sống của người dân.

Những “gian hàng 0 đồng” với khá nhiều lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe… đã mang hơi ấm mùa xuân lan tỏa khắp thôn bản. Trong ánh mắt rạng rỡ của người già, tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ là niềm vui của một mùa xuân đủ đầy hơn.

tang-bo-sinh-ke.jpg
Tại Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" , Ban tổ chức trao bò sinh kế tặng hộ đặc biệt khó khăn ở xã Sơn Lâm.

Tại xã Nhôn Mai, sau các đợt thiên tai lớn năm 2025, nhiều bản thiếu nước sinh hoạt. Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát nhu cầu, huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng các bể nước quân-dân tại các bản: Xói Voi, Thâm Thẩm.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp vận chuyển vật liệu, đào móng, xây bể giữa địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt. Dòng nước mát lành về bản trước thềm năm mới không chỉ giải quyết nhu cầu thiết yếu mà còn củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng nơi tuyến đầu.

z7526422510093-9a89c357a93d572d99b97f644622bfc0.jpg
Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên giới là việc làm thường xuyên của Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Ở vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, con đường vào bản Búng dài gần 20km đường rừng dốc cao, trơn trượt. Vượt qua gian khó, với sự hỗ trợ của Nhà nước và các nhà hảo tâm, Đồn Biên phòng Môn Sơn đã phối hợp địa phương hoàn thành 78 căn nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn tại bản Búng và Cò Phạt, mỗi căn trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, gia đình chị Lê Thị Hoa tất bật dọn dẹp, sửa soạn đón Tết. Chị Hoa xúc động chia sẻ: “Có nhà mới, gia đình yên tâm làm ăn, không còn lo mưa gió nữa”.

Không chỉ ở Môn Sơn mà trên toàn tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào xóa hàng nghìn căn nhà tạm, dựng nên những ngôi nhà “ba cứng” vững chãi. Những mái nhà kiên cố giữa đại ngàn không chỉ giúp người dân an cư mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con bám bản, giữ đất, giữ rừng, giữ vững từng đường biên, cột mốc.

z7526422540305-a8b556727ea2cb8333ea5a099f80be58.jpg
Trao quà Tết tặng học sinh nghèo vượt khó của xã Sơn Lâm.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết: Dịp Tết Bính Ngọ 2026, các đơn vị đã huy động nguồn lực xã hội hóa hơn 10 tỷ đồng chăm lo cho nhân dân các xã biên giới. Các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Tủ thuốc biên cương”… tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới-gần dân, hiểu dân, vì dân phục vụ.

Vững lòng dân, bền chắc biên cương

Bộ đội Biên phòng Nghệ An quản lý 468,281km đường biên giới tiếp giáp với Lào. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư phân tán, tỷ lệ hộ nghèo còn cao đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc bảo đảm sự thông suốt trong quản lý nhà nước ở cơ sở đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ đội Biên phòng tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Các đồn biên phòng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác biên giới; phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình; tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. Nhiều cán bộ được tăng cường về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp địa phương giải quyết vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, không để hình thành “điểm nóng”. Khi đời sống từng bước được cải thiện, khi người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, mỗi người dân biên giới thật sự trở thành một “cột mốc sống” nơi phên dậu Tổ quốc.

img-9596.jpg
Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc ngay trong dịp Tết Bính Ngọ.

Cùng với công tác an sinh xã hội, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ đường biên, mốc giới; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới. Quan hệ phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào được duy trì nền nếp thông qua tuần tra song phương, hội đàm định kỳ, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Dịp Tết này, chiến sĩ trẻ Nguyễn Duy Đồng (Đồn Biên phòng Môn Sơn) lần đầu đón Tết xa nhà. “Được ở lại trực Tết là nhiệm vụ và cũng là niềm vinh dự của người lính biên phòng”, Đồng chia sẻ.

Dù là cán bộ dày dạn kinh nghiệm hay chiến sĩ mới nhập ngũ, tất cả đều chung một trách nhiệm: Giữ cho biên cương bình yên, để mỗi mái nhà nơi biên giới trọn vẹn niềm vui ngày Xuân...

Khi lòng dân đã vững, thế trận biên phòng toàn dân càng bền chặt. Trên dải biên cương phía Tây xứ Nghệ, mùa xuân đang được vun đắp từng ngày bằng trách nhiệm, nghĩa tình và bản lĩnh của những người lính quân hàm xanh-những người lặng thầm giữ cho Tổ quốc bình yên từ nơi phên dậu.

Có thể bạn quan tâm