Lần nào gặp cũng đều thấy chị đứng múa may trong những trang phục rối ở những dịp khai trương cửa hàng hay những chương trình giới thiệu sản phẩm mới của các công ty sản xuất thực phẩm.
Nhìn Vũ Tha Ny múa, nhiều người cứ tưởng chị là diễn viên múa rối. Ít ai biết chị chính là “mẹ” của hàng trăm con rối trong nhiều chương trình lễ hội của các công ty. Tha Ny nói rằng chị chẳng còn nhớ mình đã “sinh” bao nhiêu con rối từ khi bắt tay vào nghề này.
Những con rối của chị được sản xuất từng mùa và theo nhu cầu của các công ty. Các khách hàng thường xuyên của Tha Ny là các công ty chuyên về tổ chức sự kiện, hoạt động trong lĩnh vực giải trí ở thành phố. Vào những dịp lễ lớn và Tết là mùa “sinh” rối của Tha Ny. Từ trước lễ 30 tháng 4 đến nay, một ngày chị chỉ dám ngủ hai tiếng đồng hồ. “Tôi phải chạy đến hiệu thuốc để tìm mua thuốc uống cho khỏi ngủ. Người bán thuốc nói tôi làm chuyện ngược đời, nhưng rồi cũng bán, hiệu nghiệm lắm”, Tha Ny kể.
Để có được một hợp đồng làm rối cho các công ty không phải là dễ. Tha Ny nói rằng điều khó nhất trong công việc của chị là thể hiện ý tưởng của khách. Chẳng hạn như ở chương trình Lễ hội Ngàn hoa của nhãn hàng Omo thuộc công ty Lever Việt Nam, chị được yêu cầu phải làm sao cho những “bông hoa” có thể mặc được trên người, di chuyển nhẹ nhàng.
Đối với đa số các đơn đặt hàng chị chỉ có hai ngày để suy nghĩ, thiết kế mẫu và đến ngày thứ ba thì trình bày cách thể hiện các ý tưởng đó cho khách. Nếu khách đồng ý thì ký hợp đồng và ứng trước một khoản tiền nhỏ. Có tiền, chị tất tả chạy đi chợ Tân Bình, Soái Kình Lâm, An Đông để mua nguyên liệu. Với cường độ làm việc cả ngày lẫn đêm thì thời gian để làm ra một con rối thường mất ít nhất từ ba đến năm ngày. Các con rối tùy theo độ phức tạp, số vật liệu sử dụng mà có giá khác nhau. Có con rối giá đến tám triệu đồng nhưng cũng có con chỉ vài trăm ngàn đồng.
Một con rối được làm bắt đầu từ khâu thiết kế, sau đó là tạo dáng, bồi dán, phủ sơn, may trang phục... Tha Ny làm rối mà chưa bao giờ học qua một lớp mỹ thuật hay tạo hình nào. Chỉ với niềm đam mê thích nặn đất sét từ bé, làm những con rối tay, rối tre từ thời học sinh mà bây giờ chị gắn luôn với nghề này.
Tha Ny nói rằng chị làm nghề này vì mê, vì muốn có việc làm cho mình và cho các sinh viên. Có lẽ vì thế mà nhiều khi chị chẳng tính toán nhiều đến các khoản lời. Có hợp đồng khi làm xong, trừ hết mọi chi phí, chị chỉ lời được 500.000 đồng. “Nhiều người thấy thương lắm, họ mới lập công ty nên còn nghèo, lễ khai trương cũng muốn làm rình rang nhưng lại không có nhiều tiền. Gặp khách như thế tôi gần như lời chưa đến 100.000 đồng”, Tha Ny kể. “Nhưng bù lại, ở những hợp đồng của các công ty lớn tôi và các sinh viên có thể sống nhờ vào tiền công đứng biểu diễn”.
Dù chưa lập công ty, chưa phải là chủ một doanh nghiệp nhưng người phụ nữ 35 tuổi này có triết lý kinh doanh hẳn hoi: “mình sống và người khác cũng sống”. Chị thực hiện điều này không chỉ với khách hàng mà cho cả các cộng sự của mình, các sinh viên. Người thân trách chị sao làm cực khổ mà chẳng có nhiều tiền. Tha Ny nói rằng chị không đành lòng chia ít tiền cho các em sinh viên. Ông bà mình dạy rằng “ở có đức mặc sức mà ăn”, Tha Ny nói chị tin vào điều đó.