Màn trình diễn của đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng bảng Euro 2016 thật nghèo nàn. Trong trận đầu tiên với Iceland, Bồ Đào Nha may mắn thủ hòa 1-1 nhờ pha lập công của Nani. Trận thứ hai với đội tuyển Áo còn tệ hại hơn khi Bồ Đào Nha hòa không bàn thắng. Đến trận thứ ba, suýt nữa thì Bồ Đào Nha phải rời cuộc chơi khi Hungary chơi quá xuất sắc.
Chỉ có màn tỏa sáng đúng lúc của Cristiano Ronaldo với một cú đúp mới giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos có được 1 điểm may mắn sau trận hòa 3-3.
Sau ba trận đấu, họ chỉ được ba điểm, đứng thứ ba bảng F và lọt vào vòng 1/8 nhờ là một trong bốn đội bóng có thành tích xuất sắc nhất.
Không ai ngờ, đội bóng từng được đánh giá là mạnh nhất bảng F lại có màn khởi đầu tệ hại đến thế. Mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn vào Cristiano Ronaldo, đội trưởng và là linh hồn của đội bóng. Dường như, bao nhiêu sức lực và tài năng của tiền đạo này dã dồn hết vào màn trình diễn ở câu lạc bộ Real Madrid, nơi anh đã giúp đội bóng hoàng gia đoạt chiếc cúp C1 lần thứ 11 trong lịch sử. Sự quá tải ở câu lạc bộ đã khiến Cristiano Ronaldo thi đấu hoàn toàn dưới sức mình.
Sau khi có màn tỏa sáng ở trận đấu với Hungary, Cristiano Ronaldo lại tiếp tục có hai trận đấu thất vọng với Croatia ở vòng 1/8 và Ba Lan ở vòng tứ kết. Siêu sao hàng đầu thế giới lại tiếp tục “tịt ngòi” buộc cả hai trận đấu của Bồ Đào Nha phải phân định quyền đi tiếp bằng những loạt đá luân lưu 11m. Những gì đã trải qua cho thấy Bồ Đào Nha luôn gặp may mắn ở Vòng chung kết năm nay khi họ đều giành chiến thắng sau những loạt đá luân lưu 11m.
Phải đến trận bán kết với xứ Wales đêm qua, Cristiano mới trở lại là chính mình. Pha đánh đầu đẳng cấp của CR7 và đường chuyền tuyệt đẹp giúp Nani hoàn tất chiến thắng 2-0 trước “chú ngựa ô” của giải xứ Wales đã giúp các cổ động viên Bồ Đào Nha thở phào. Vậy là, trong bốn kỳ Euro liên tiếp gần đây, Bồ Đào Nha đều lọt vào ít nhất là tới vòng tứ kết, trong đó có hai trận chung kết năm 2004 và 2016 và vào tới bán kết năm 2012. Thành tích đó có dấu ấn đậm nét của Cristiano Ronaldo. Bàn thắng của siêu sao này trong trận đấu với xứ Wales tối qua đã giúp anh cân bằng kỷ lục 9 bàn thắng ở các kỳ Euro của huyền thoại người Pháp Michel Platini.
Thế nhưng, cổ động viên Bồ Đào Nha không muốn ngôi sao của họ chỉ dừng lại ở việc cân bằng kỷ lục của Michel Platini. Họ còn muốn đứa con cưng của bóng đá Bồ Đào Nha sẽ giúp mang chiếc cúp vô địch Euro đầu tiên về cho đất nước sau bao nhiêu năm chờ đợi. Đấy mới là khát khao và ước vọng mà các cổ động viên Bồ Đào Nha hướng tới.
Các cổ động viên Bồ Đào Nha đã vô cùng thất vọng khi họ bị Hy Lạp đoạt chức vô địch ngay trên đất Bồ Đào Nha ở Euro 2004. Giờ đây, họ hiểu rằng, bóng đá Bồ Đào Nha không thể thất bại lần thứ hai. Người mang lại niềm tin ấy cho người dân Bồ Đào Nha không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo, một trong những ngôi sao sáng nhất của Bồ Đào Nha và bóng đá thế giới trong suốt 10 năm qua.
Đây cũng có thể là màn trình diễn cuối cùng ở sân chơi châu lục của Cristiano Ronaldo khi anh đã ở tuổi 31. Sự khắc nghiệt của thời gian không cho phép Cristiano Ronaldo có cơ hội lần thứ ba dự trận chung kết Euro.
Cristiano Ronaldo đã giành đủ mọi danh hiệu cao quý nhất cùng với Real Madrid ở cấp độ câu lạc bộ. Và giờ đây, anh muốn cống hiến tài năng cho đội tuyển quốc gia để mang vinh quang về cho tổ quốc. Chiếc cúp vô địch Euro cũng chỉ còn cách tầm tay của Cristiano Ronaldo và các đồng đội đúng một trận đấu, và CR7 không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này.