Man City thắng sát nút Aston Villa 3-2

NDĐT- Trên sân nhà, Man City thắng khá chật vật và may mắn AstonVilla 3-2. Dù sao sau vòng 34, Man City cũng tạm vươn lên thứ nhì, hoặc ít nhất giữ vững vị trí thứ tư, bảo đảm suất dự Champions League mùa tới.

S. Aguero (trái) dễ dàng mở tỷ số cho Man City.
S. Aguero (trái) dễ dàng mở tỷ số cho Man City.

Ngay phút thứ 3, Man City được thủ môn đội khách Aston Villa Guzan “tặng” một cơ hội không thể ngon hơn : cú chuyền bóng cho hậu vệ quá cẩu thả của Guzan đưa bóng đến chân S. Aguero và tiền đạo của Man City chỉ việc đưa bóng vào lưới trống. Có lẽ người giàu chí tưởng tượng cũng khó mà nghĩ đến tình huống thủ môn Guzan mắc sai lầm ngớ ngẩn thế và ngay cả Aguero cũng không nghĩ mình lại ghi bàn dễ như thế. Dẫn bàn từ sớm, các cầu thủ Man City chơi khá thanh thoát và nhịp nhàng. Phút 11, Aguero lại sút bóng chính xác nhưng thủ môn Guzan bắt gọn. Hàng phòng ngự của Aston Villa cũng chơi không tốt, nhiều lần khiến khung thành đội nhà bị uy hiếp.

Phút 27, Benteke đối diện với thủ môn J. Hart, nhưng cú sút của anh lại trúng chân J. Hart bật ra, Aston Villa lỡ cơ hội gỡ hòa. Nửa cuối hiệp 1, Aston Villa chơi tấn công tích cực hơn và có ngang bằng số lần dứt điểm so với Man City.

Phút 66, Kolarov nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City và tưởng như đội chủ nhà có trận thắng dễ dàng, thì vào phút 68, Cleverley rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Aston Villa. Trận đấu trở nên kịch tính khi vào phút 85 C. Sanchez cân bằng 2-2 cho Aston Villa. Fernandinho trở thành người hùng của Man City khi anh ghi bàn quyết định ở phút 88. Thắng sát nút 3-2, Man City tạm vươn lên thứ nhì trong khi M.U còn một trận và Arsenal còn hai trận chưa đá.

Ngay phút thứ 3, Man City được thủ môn đội khách Aston Villa Guzan “tặng” một cơ hội không thể ngon hơn : cú chuyền bóng cho hậu vệ quá cẩu thả của Guzan đưa bóng đến chân S. Aguero và tiền đạo của Man City chỉ việc đưa bóng vào lưới trống. Có lẽ người giàu chí tưởng tượng cũng khó mà nghĩ đến tình huống thủ môn Guzan mắc sai lầm ngớ ngẩn thế và ngay cả Aguero cũng không nghĩ mình lại ghi bàn dễ như thế. Dẫn bàn từ sớm, các cầu thủ Man City chơi khá thanh thoát và nhịp nhàng. Phút 11, Aguero lại sút bóng chính xác nhưng thủ môn Guzan bắt gọn. Hàng phòng ngự của Aston Villa cũng chơi không tốt, nhiều lần khiến khung thành đội nhà bị uy hiếp.

Phút 27, Benteke đối diện với thủ môn J. Hart, nhưng cú sút của anh lại trúng chân J. Hart bật ra, Aston Villa lỡ cơ hội gỡ hòa. Nửa cuối hiệp 1, Aston Villa chơi tấn công tích cực hơn và có ngang bằng số lần dứt điểm so với Man City.

Phút 66, Kolarov nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City và tưởng như đội chủ nhà có trận thắng dễ dàng, thì vào phút 68, Cleverley rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Aston Villa. Trận đấu trở nên kịch tính khi vào phút 85 C. Sanchez cân bằng 2-2 cho Aston Villa. Fernandinho trở thành người hùng của Man City khi anh ghi bàn quyết định ở phút 88. Thắng sát nút 3-2, Man City tạm vươn lên thứ nhì trong khi M.U còn một trận và Arsenal còn hai trận chưa đá.

<

>

Có thể bạn quan tâm