Với tâm lý rất thoải mái, các cầu thủ chủ nhà Swansea chơi tấn công rất hay. 15 phút đầu, cầu thủ B. Gomis tung ra ba cú dứt điểm vè phía khung thành của thủ môn J. Hart (trúng đích 1) trong khi Man City vẫn chưa có pha bóng nguy hiểm nào đáng kể. Phút 17, N. Dyer vượt qua được hậu vệ của Man City Mangala nhưng đáng tiếc cú sút khá hiểm của anh bị thủ môn J. Hart đổ người chặn được. Phút 21, Man City có cú sút trúng đích đầu tiên và có ngay bàn thắng – cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Y. Toure – cú sút căng của cầu thủ này khiến thủ môn Fabianski không thể cản phá thành công. Ngôi sao của Man City tạo nên sự khác biệt. Thế trận lại nhanh chóng nghiêng về đội khách. Phút 36, phản công nhanh sau pha phạt góc, S. Aguero chuyền bóng cho J. Milner rất nhanh nhẹn thoát xuống, sút tung lưới thủ môn Fabianski, ghi bàn thứ hai cho Man City. Hai cú sút trúng đích là hai bàn thắng cho đội bóng cựu vô địch. Phút 45, Swansea phối hợp tấn công bên cánh trái rất hay và kết thúc bằng cú sút nhanh của G. Sigurrdsson, đánh bại thủ môn J. Hart, gỡ 1-2 cho đội nhà. Bàn thắng rất đẹp mắt của Swansea.
Phút 55, F. Lampard lỡ cơ hội ghi bàn cho Man City, anh sút bóng quá nhẹ từ cự ly gần. Phút 58, A. Williams cũng khiến thủ môn J. Hart khá vất vả bắt bóng. Hiệp 2, đội chủ nhà tạo được nhiều tình huống sóng gió trước khung thành của Swansea, đồng thời ngăn chặn khá hiệu quả các mũi tấn công của Man City, nhất là S. Aguero. Các cầu thủ Swansea đã biến ưu thế thành bàn thắng : phút 64, A. Richards có đường chuyền bóng cực kỳ chính xác vào khoảng trống giữa hai trung vệ của Man City, để Gomis tràn xuống dũng mãnh sút tung lưới của J. Hart, gỡ 2-2 cho Swansea. Thủ môn Fabianski có pha cứu thua xuất sắc cho Swansea ở phút 67 – anh lao ra cản được cú sút cận thành của D. Silva. Sau vài trận đấu mờ nhạt gần đây, Y. Toure lại tỏa sáng – phút 74, cầu thủ người Bờ Biển Ngà này tung cú sút quyết đoán, không cho thủ môn Fabianski cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 3-2 cho Man City, đồng thời lập cú đúp cho riêng mình.
Cầu thủ hai đội tiếp tục cống hiến những pha bóng tấn công đẹp mắt. Phút 82, đến lượt thủ môn J. Hart trồ tài đẩy được bóng từ cú đánh đầu mạnh và hiểm hóc của F. Fernandez. Chỉ hai phút sau đó, J. Hart lại hóa giải pha đánh đầu cận thành của Gomis. Phút 90 + 2, W. Bony ấn định chiến thắng 4-2 cho Man City bằng cú sút bóng chìm vào góc xa. Trận này Swansea chơi hay, nhưng Man City xứng đáng thắng.
<
>