AS Roma đã tỏ ra hưng phấn ngay sau lễ bốc thăm khi họ chờ đợi dịp này để trả sòng phẳng "món nợ" mà họ đã vay M.U ở mùa bóng trước, khi bị "Quỷ đỏ" vùi dập tới 7-1 trên đất Anh. Thế nhưng, trong thời điểm hiện tại, đội bóng Italia có lẽ đang cảm thấy tiếc nuối khi phải gặp đối thủ "đáng ghét" này quá sớm.
Nếu như M.U vẫn duy trì một phong độ ấn tượng trong lối chơi rực lửa ở Giải ngoại hạng Anh với những trận thắng giòn giã để vượt lên chiếm ngôi đầu và băng băng về đích, thì tại Serie A, AS Roma đang chững lại.
Hòa 1-1 trên sân của Cagliari ở vòng 31 vừa diễn ra tối 30-3, AS Roma thể hiện một phong độ đáng thất vọng, với khá nhiều cơ hội bị phung phí. Không chỉ thế, trong trận đấu này, "linh hồn" của AS Roma là đội trưởng Totti đã dính chấn thương đùi và rất có thể anh sẽ không kịp bình phục để tham dự cuộc đọ sức với M.U.
Thiếu anh, cơ hội được trao cho Vucinic, nhưng rõ ràng chân sút người Mongtenegro không thể so sánh về tầm ảnh hưởng, khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm dày dạn của tiền vệ vô địch thế giới.
Thêm vào đó, chơi trên sân khách, M.U sẽ không quá chú trọng đến tiến công, mà họ đương nhiên sẽ tập trung vào phòng ngự. Một hàng phòng ngự chơi tập trung đã là đủ để đội chủ nhà, với sơ đồ chiến thuật chỉ có một trung phong cắm thực thụ, phải mệt nhoài trong nỗ lực tạo nên lợi thế, và thậm chí rất có thể bị thủng lưới bởi những đợt phản công.
Ðội khách thì lại đang đạt phong độ quá cao, với sức mạnh đến từ nguồn hưng phấn liên tục được bổ sung từ những chiến thắng. Có lẽ đêm nay chưa phải là lúc AS Roma xóa đi những ký ức buồn trước M.U.
Đội hình dự kiến:
Roma: Doni - Cassetti, Panucci, Ferrari, Tonetto - De Rossi, Pizarro - Giuly, Mancini, Taddei - Vucinic.
MU: Van der Sar - Brown, Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Anderson, Carrick, Scholes, Giggs - Rooney.
* Trong cặp đấu còn lại, Schanke 04 rõ ràng không thể là đối thủ xứng tầm với Barca, khi so sánh về tất cả các mặt. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, khi được chơi trên sân nhà, chưa chắc đội bóng Ðức đã để "người khổng lồ xứ Catalan" có thể rời sân với một kết quả đáng hài lòng.
Hòa 0-0 trên sân của Kác-sua cuối tuần qua, Schanke không chứng tỏ được gì nhiều, vẫn đứng thứ ba trong bảng xếp hạng và vẫn không có cơ hội tranh chấp ngôi vô địch nước Ðức với Bayern Munich. Thế nhưng, những gì đối thủ của họ thể hiện tại La Liga (Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha) còn đáng thất vọng hơn. Ðã dẫn trước 2-0, song Barca vẫn thua ngược 2-3 trước Betis.
Vấn đề của họ là sự thiếu tập trung của các cầu thủ trong những thời điểm quyết định, điều mà họ chưa từng tìm lại được sau mùa giải vinh quang hai năm trước. Thêm vào đó, mối quan hệ rạn vỡ giữa Ronaldinho với đội bóng cũng tạo nên những tác động hết sức tiêu cực, trong khi Messi vẫn chưa trở lại vì chấn thương.
Trong bối cảnh đó, việc Ronaldinho tuyên bố sẽ vắng mặt thêm vài tuần nữa có lẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến thực lực của Barca, nhưng việc Deco cũng không thể có mặt sẽ khiến hàng tiền vệ Barca gặp nhiều khó khăn, nhất là khi phải đối đầu với một đội bóng Ðức vốn rất giàu sức mạnh thể lực.
Kevin Kuranyi, tuyển thủ quốc gia, chân sút chủ lực của đội chủ nhà, hào hứng tuyên bố: "Chúng tôi cũng có những cầu thủ giỏi, và chúng tôi sẽ thử thách họ đêm nay!".
VÕ HOÀNG