Hà Nội một góc nhìn

Lung linh sắc nắng

Cái nắng sáng nay hình như rực rỡ hơn và cả ngôi làng Thụy Lôi nhỏ bé ở ngoại thành Hà Nội cũng rộn ràng hơn. Một ngày tháng 4 thật đẹp, tràn đầy không khí vui tươi trên khắp các nẻo đường đã bắt đầu, ngày các em học sinh trở lại trường.

Niềm vui được đến trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ dịch của học sinh Trường tiểu học Xuân La, quận Tây Hồ. (Ảnh HẢI HIẾU)
Niềm vui được đến trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ dịch của học sinh Trường tiểu học Xuân La, quận Tây Hồ. (Ảnh HẢI HIẾU)

Không giống những ngày đầu xuân đến trường trong muôn vàn lo lắng, thấp thỏm, hôm nay tâm trạng ai cũng thật vui vẻ, háo hức và đợi chờ. Cô giáo Mai xoay xoay trước gương chỉnh lại trang phục, không giấu được sự hồ hởi, hệt như lần đầu được đứng trên bục giảng từ 20 năm trước. Hai đứa nhỏ đeo ba-lô lấy xe đi học vẫn còn ngoái lại cười với mẹ: "Mẹ đi dạy cứ vui như đi nhận thưởng ấy".

Ðúng là vui thật! Có lẽ, sẽ không còn những ngày căng cả mắt để cô và trò nhìn nhau qua màn hình máy tính hay điện thoại. Cũng không còn những ngày vừa gọi học sinh trên lớp trực tiếp, vừa bật míc gọi học sinh đang cách ly ở nhà như trước. Làm sao mà lòng cô lại không vui được.

Sân trường sáng nay nhộn nhịp quá. Dù vẫn còn từng hàng học sinh nối đuôi nhau đi qua những chiếc máy đo thân nhiệt trước cổng trường, trong tiếng loa nhắc nhở của cô giáo Tổng phụ trách. Những ánh mắt vui mừng chạm vào nhau, đầy những hân hoan hạnh phúc.

Sân trường mới rộng rãi, được trồng đầy những thảm hoa đang rập rờn trong nắng sớm, đã chờ đón các em từ rất lâu rồi. Nắng đậu trên tán xà cừ vừa thay áo mới, nhảy nhót trên cây hoa giấy đang bừng lên rực rỡ ngoài ban-công lớp học, trải một lớp tơ vàng lên thảm hoa ngũ sắc mơn mởn khiến chúng trở nên tươi đẹp diệu kỳ. Nắng đậu trên bím tóc xinh xinh của cô bé lớp 1 đang lon ton trên sân trường, làm bừng sáng nụ cười của em, khiến ai cũng thấy vui lây.

Tiếng hỏi chào, gọi thưa của lũ nhỏ như làm cô Mai thấy lòng mình được ùa tràn một niềm hạnh phúc bất tận. Giống như một người vừa khỏi bệnh, được hít thở bầu không khí trong lành, ấm áp để thấy được tiếp thêm năng lượng sống. Chờ đợi đã bao lâu, hôm nay lại được thấy những tiếng đọc bài vang vang trên hành lang lớp học, thấy những giai điệu chim non được cất lên trong phòng âm nhạc và thấy lớp học thể dục đang ngay ngắn xếp hàng dưới tán bàng xanh lập lòe nắng sớm.

Có một tháng 4 như thế, giống như những ngày đầu tiên của năm học mới, không hề thấy âu lo khi mùa thi đang đến gần, chỉ thấy những niềm hy vọng và khát khao. Có một tháng 4 nắng mới nhưng không làm mọi người thấy mệt mỏi, chỉ thấy tất cả là niềm hăm hở và sự háo hức.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Hy vọng sẽ không còn những lớp học online gò bó, căng thẳng, mỗi ngày đều tràn ngập bóng dáng các em trên khoảng sân trường rộng rãi đầy hoa và tiếng cười. Mỗi ngày được gặp các em là mỗi ngày hạnh phúc ■

Có thể bạn quan tâm