NDĐT- Với những thành tích xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hôm qua, Lực lượng cảnh sát giao (CSGT) thông Ninh Bình vừa được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước". Hàng trăm đại biểu các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ CSGT tỉnh qua các thời kỳ, về dự.
Trong suốt chín năm (1964-1973), mặc dù phải công tác trong điều kiện cực kỳ khó khăn, gian khổ khốc liệt của chiến tranh, hằng ngày phải đương đầu với với bom đạn của địch, song lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo trong công tác hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều tấm gương anh dũng cứu người bị nạn khi bom Mỹ đánh sấp hầm tại thị xã Ninh Bình (nay là T.P Ninh Bình) như đồng chí Nguyễn Mai Linh bị mảnh bom xuyờn qua người, lòi ruột nhung khi được băng bó vẫn gắng sức giúp đồng đội, cứu nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Mạch trong khi cứu nhân dân, bị sập hầm, đã dùng hơi sức của mình thổi ngạt, cứu sống nhiều người, được nhân dân yêu mến. Các đồng chí Nguyễn Vinh Ba, Nguyễn Từ Thức, Phạm Thế Hùng, Phạm Thế Nghiễm, Phạm Đình Hoè... bất chấp hiểm nguy, kiên cường đương đầu với những trận bom đạn của địch, mưu trí, dũng cảm và sáng tạo, bảo đảm an toàn cho cỏc đoàn xe quân sự qua cầu Non Nước, đưa vũ khí ra tiền tuyến đánh giặc.v..v.
Lúc 13 giờ ngày 19-11-1967, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, bí thư Chi đoàn phòng Cảnh sát nhân dân thuộc ty Công an Ninh Bình (nay là Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng thường trực bộ Công An) cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ tại Cầu Lim thì bất ngờ nhiều tốp máy bay địch từ Biển Đông lao tới đánh phá cầu Non Nước, ga Ninh Bình, cầu Xi Măng, cầu Lim, nhà máy Xa, .v.v dó nhanh chúng, dũng cảm tìm cứu người bị sập hầm, tham gia san lấp những hố bom để bảo d?m cho những đoàn xe chở vũ khí ra chiến trường.