Lợi ích quốc gia là vĩnh viễn!

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Áp-ga-ni-xtan H.Ca-dai từ chối gặp người đồng cấp Mỹ B.Ô-ba-ma tại Ba-gram khi ông chủ Nhà trắng bất ngờ thăm căn cứ không quân ở ngoại ô thủ đô Ca-bun này. Ông Ca-dai nói muốn gặp ông Ô-ba-ma ở Dinh thự Tổng thống Áp-ga-ni-xtan. Ðể "chữa thẹn", Lầu năm góc qua quít rằng, tình huống trên đã được lường trước do chuyến thăm được bố trí gấp và chủ yếu nhằm động viên và cảm ơn binh sĩ Mỹ phục vụ cuộc chiến kéo dài 13 năm qua tại quốc gia Nam Á này.

Mục tiêu cải thiện quan hệ đồng minh với Áp-ga-ni-xtan không được ưu tiên, song, Tổng thống Ô-ba-ma vẫn điện đàm với Tổng thống Ca-dai, bàn về Thỏa thuận an ninh song phương (BSA) nhằm duy trì binh sĩ Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan sau năm 2014. Bất chấp sức ép của Oa-sinh-tơn, sau nhiều tháng thương lượng, Tổng thống Ca-dai kiên quyết không ký BSA để phản đối một số quyền ưu tiên đặc biệt cho binh sĩ Mỹ. Thêm vào đó, ông cũng nhiều lần yêu cầu Mỹ chấm dứt "mượn cớ" tiến công khủng bố mà vi phạm chủ quyền lãnh thổ và sát hại dân thường Áp-ga-ni-xtan. Không dễ bị sai bảo theo "cây gậy" chỉ huy của Oa-sinh-tơn, ông Ca-dai không còn là nhân vật số một để Mỹ theo đuổi cho chiến lược của mình.

Cái "lắc đầu" của Tổng thống Ca-dai cho thấy, nhà lãnh đạo Áp-ga-ni-xtan coi bảo vệ chủ quyền đất nước là trên hết và lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Ðây hẳn cũng là bài học nằm lòng của "chú Sam". Vì thế mà cả Mỹ và Áp-ga-ni-xtan không "mặn mà" cho cuộc gặp ở Ca-bun.

Có thể bạn quan tâm