Hàng trăm người ủng hộ đã có mặt tại sân bay Beograd chiều hôm qua để đón linh cữu cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic được đưa từ Amsterdam (Hà Lan) về thủ đô Beograd của Nhà nước Serbia Mongtenegro.
Chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc gia JAT Airways mang theo thi hài ông Milosevic đã hạ cánh xuống sân bay vào lúc 15 giờ 45 phút (giờ địa phương), trước sự chứng kiến của một phái đoàn các quan chức cấp cao của Đảng Xã hội Serbia (SPS) và những người ủng hộ.
Trước đó, Đảng SPS và gia đình ông đã quyết định thể theo nguyện vọng của nhiều người dân Serbia, sẽ tổ chức lễ tang ông Milosevic tại thị trấn Pozarevac quê hương ông vào ngày 18-3, đúng một tuần sau khi ông chết trong nhà tù của Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ (ICTY).
Trong hai ngày trước lễ tang, linh cữu ông Milosevic sẽ được quàn tại Bảo tàng Cách mạng ở thủ đô Beograd để mọi người dân có thể tới bày tỏ lòng thương tiếc. Ông Milosevic sẽ yên nghỉ vĩnh viễn bên dưới một gốc cây đoạn (cây có lá nhẵn hình tim và hoa thơm mầu vàng) 100 tuổi mà sinh thời ông rất yêu quý.
Mặc dù vụ xét xử ông Milosevic của ICTY đã chính thức khép lại, song dư luận cho rằng chung quanh cái chết của ông còn nhiều uẩn khúc.
Tại Moscow ngày 15-3, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua nghị quyết kêu gọi tổ chức cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cựu Tổng thống Milosevic. Nghị quyết của Duma còn yêu cầu chấm dứt hoạt động của ICTY.
Ba ngày sau khi ông Milosevic qua đời, luật sư của ông là Zenko Tomanovic đã công bố bức thư tay đề ngày 8-3, do chính ông Milosevic viết gửi Bộ Ngoại giao Nga, mở đầu là lời cảm ơn đối với việc Nga chấp thuận đề nghị của ông được đến Nga chữa bệnh, đồng thời nói rõ những nghi ngờ của ông về lý do ICTY cố tình từ chối đề nghị này.
Gửi kèm theo bức thư là một tài liệu mà ông Milosevic nhận được ngày 7-3, trong đó ghi rõ có một loại độc dược cực mạnh được tìm thấy trong máu của ông vào ngày 12-1 (hai tháng trước đó). Ông cho biết độc dược này có trong loại thuốc thường được dùng để điều trị bệnh lao và phong, trong khi ông chưa bao giờ dùng loại kháng sinh đó trong suốt 5 năm bị giam giữ trong nhà tù của ICTY ở La Hague (Hà Lan). Hơn nữa, các bác sĩ chỉ báo cho ông biết sự thật trên sau hai tháng và ông Milosevic cho rằng "không có cách giải thích nào khác là tôi đang đối mặt với một âm mưu", rằng những ai cho ông uống các loại thuốc này chắc chắn không phải để chữa bệnh cho ông.
Trong thư, cựu Tổng thống Milosevic khẳng định việc ICTY từ chối để ông sang Nga chữa bệnh là vì lo sợ việc kiểm tra kỹ lưỡng sẽ phát hiện ra "những hành động có chủ ý" nhằm hủy hoại sức khỏe của ông mà ông gọi là "những hành động tội phạm, diễn ra dưới biểu tượng của Liên hợp quốc".
Cùng ngày hôm qua, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Beograd, cựu Tổng thống Montenegro Momir Bulatovic cũng lên tiếng xác nhận rằng khi ông tới La Hague thăm ông Milosevic ba ngày trước khi ông Milosevic qua đời, vị cựu Tổng thống Nam Tư (cũ) này đã nói với ông rằng ông ta đang bị đầu độc. Trong khi đó, nhóm bốn bác sĩ Nga được Chính phủ Nga điều sang Hà Lan để giám định kết quả khám nghiệm tử thi ông Milosevic ngày hôm qua nói họ "hoàn toàn đồng ý" với kết luận rằng ông Milosevic đã chết sau một cơn đau tim.
Các tin liên quan: