Người dân đứng hai bên đường tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Một lòng kính cẩn tiễn biệt

Hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về Hà Nội, nghiêm ngắn đứng trên vỉa hè, dọc hành trình di chuyển linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Nhà tang lễ Quốc gia về Nghĩa trang Mai Dịch, để được cúi đầu tiễn biệt người cộng sản xuất sắc, hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân về với đất mẹ. Nghĩa tình đồng bào, những ngày này, khiến bất kỳ người con Việt nào cũng thấy ấm lòng vì sự sẻ chia và giúp đỡ.
Người dân đứng hai bên đường tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Một lòng kính cẩn tiễn biệt

Hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về Hà Nội, nghiêm ngắn đứng trên vỉa hè, dọc hành trình di chuyển linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Nhà tang lễ Quốc gia về Nghĩa trang Mai Dịch, để được cúi đầu tiễn biệt người cộng sản xuất sắc, hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân về với đất mẹ. Nghĩa tình đồng bào, những ngày này, khiến bất kỳ người con Việt nào cũng thấy ấm lòng vì sự sẻ chia và giúp đỡ.
Lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh năm 1966 tại đồi Xuân Sơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn, Bình Định

Ngày 17/4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh năm 1966 tại đồi Xuân Sơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Đến dự lễ truy điệu có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, các cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao vàng, Quân khu V và thân nhân gia đình các liệt sĩ.