Hướng về Đại hội XIV của Đảng, những nông dân trên dải đất miền Tây sông nước từ "đất sen hồng" Đồng Tháp đến vùng "Bảy Núi" An Giang gửi gắm bao niềm tin và kỳ vọng.Qua những câu chuyện đời, chuyện nghề, họ bày tỏ sự đồng thuận với những quyết sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là mục tiêu đưa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng kinh tế năng động, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Mong muốn làm giàu từ nghề nông
Tại xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, bác Bùi Văn Công vừa tỉ mẩn uốn lại nhánh mai cổ, vừa chia sẻ với chúng tôi về niềm kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng. Với bác Công, nông nghiệp không còn là "con trâu đi trước, cái cày theo sau". Sinh năm 1964 tại vùng đất Mỹ Lợi, bác Công bắt đầu lập nghiệp từ vài công đất vườn của gia đình trong bối cảnh cây kiểng vẫn còn là một thú chơi xa xỉ, chưa có thị trường. Với tư duy của một người nông dân hiện đại, bác đã nhìn ra giá trị bền vững của nghề này nếu biết làm bài bản.
Giới thiệu 1.000 cây mai cổ và 3.000 cây tùng được chăm sóc tỉ mỉ, bác Công bộc bạch rằng làm nghề bây giờ không thể khép kín mà cần có tinh thần sẻ chia: Làm giàu cho mình là một chuyện, nhưng giúp bà con cùng thoát nghèo mới là cái tâm của người đảng viên, người nông dân gương mẫu. Hiện nay mô hình của tôi tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập ổn định từ 9 đến 11 triệu đồng/người/tháng. Tôi hy vọng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ đào tạo nghề ngay tại vườn để những người trung niên ở xã Mỹ Lợi này có nghề trong tay, không phải ly hương.
Cùng chung khát vọng đổi mới, bác Đặng Văn Bé, Tổ trưởng tổ nuôi cá mùa lũ ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp lại có cách biến thách thức của thiên nhiên thành lợi thế kinh tế. Bác là một trong những người tiên phong tại địa phương thực hiện mô hình trữ cá đồng và du lịch sinh thái mùa nước nổi. Trong ký ức của người dân vùng rốn lũ, mùa nước về thường gắn với lo âu, nhưng nay tư duy ấy đã hoàn toàn thay đổi.
Các mô hình trữ cá đồng kết hợp du lịch cộng đồng đã chứng minh rằng, nếu biết dựa vào thiên nhiên và có hướng đi đúng, nông dân sẽ không bao giờ nghèo. Tại đây, du khách được trải nghiệm nét văn hóa sông nước, hái rau đồng, bắt cá...
Giá trị văn hóa của nếp sống bản địa đã tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho bà con. Bác Bé chia sẻ: "Tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ định vị rõ hơn chiến lược kinh tế tuần hoàn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đưa nông sản ra thế giới
Ngược về vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, chúng tôi gặp bác Nguyễn Quốc Hùng tại xã Óc Eo, ông trùm bưởi da xanh xứ núi. Tiếp chúng tôi trong vườn bưởi VietGAP trĩu quả, bác Hùng chia sẻ: Tôi gắn bó với đất An Giang này hơn 40 năm, từ lúc đất phèn chua mặn chát đến khi xanh mầu lúa, bưởi da xanh. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào định hướng phát triển hạ tầng chiến lược mà Đảng đang triển khai. Đối với nông dân chúng tôi, đường cao tốc và cảng nước sâu là huyết mạch. Hiện nay, sản phẩm bưởi da xanh của tôi đã vào siêu thị, nhưng muốn đi xa hơn ra thế giới thì chi phí logistics cần phải thấp hơn nữa.
Ông Hùng phân tích về bài toán liên kết vùng: Tôi mong Đại hội XIV của Đảng sẽ quyết nghị ưu tiên nguồn lực quốc gia để hoàn thiện hệ thống đường cao tốc liên vùng, kết nối tỉnh An Giang với tỉnh Đồng Tháp và các cửa ngõ quốc tế. Khi hạ tầng thông suốt, nông sản của chúng tôi sẽ không còn lo cảnh “được mùa mất giá”.
Tại xã Cô Tô, tỉnh An Giang, chị Châu Thị Nương, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tà Đảnh là hình mẫu của sự liên kết hiện đại. Với vai trò người “chèo lái” một hợp tác xã giữa vùng biên giới, chị thấu hiểu nỗi lo của bà con nông dân trước “cơn bão” biến đổi khí hậu và những biến động thất thường của thị trường nông sản quốc tế. Chị Nương cùng hợp tác xã nỗ lực đưa máy móc và quy trình sản xuất sạch vào đồng ruộng, từ việc dùng máy bay phun thuốc đến việc liên kết bao tiêu sản phẩm để bảo đảm đầu ra ổn định cho xã viên.
Chị Nương cho biết, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, chị và các xã viên mong muốn Trung ương có những chính sách đặc thù, vượt trội hơn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là hỗ trợ giải quyết triệt để bài toán biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn thông qua các công trình thủy lợi liên vùng.
Những nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long chờ đợi những "luồng gió mới" từ tư duy lãnh đạo, cơ chế, chính sách thông thoáng để khai thác hiệu quả mọi tiềm năng của vùng đất này. Đó là niềm tin vào một Việt Nam hùng cường mà ở đó, nông thôn là nơi đáng sống, nông dân là tầng lớp giàu có và nông nghiệp là thế mạnh quốc gia.