Người dân Thái-lan coi Nhà vua Bhumibol Adulyadej như người cha của cả dân tộc, bởi vậy ngày sinh của ông còn được gọi là Ngày của Cha. Suốt dịp lễ, tại các gia đình cũng như địa điểm công cộng đều được người dân trang hoàng bằng quốc kỳ Thái-lan cũng như lá cờ vàng của hoàng gia bên cạnh chân dung của nhà vua. Hàng triệu người dân Thái-lan cũng đồng loạt mặc những chiếc áo phông mầu vàng, mầu của hoàng gia, để tỏ lòng tôn kính.
Tại thủ đô Bangkok, từ sáng sớm Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-o-cha đã cùng nhiều quan chức tiến hành lễ cúng dường cho các nhà sư được tổ chức tại quảng trường Sanam Luang. Cũng tại quảng trường này, 21 loạt đại bác cũng đã được bắn để chào mừng ngày sinh của Nhà vua. Bên ngoài bệnh viện Siriraj, nơi Nhà vua dưỡng bệnh từ nhiều năm nay, hàng trăm người dân từ khắp nơi đã đổ về để cầu nguyện, mong ước cho Nhà vua của họ hồi phục sức khỏe.
Trong ngày lễ đặc biệt này, tại các tỉnh trên khắp Thái-lan cũng diễn ra nhiều hoạt động như cúng dường, cầu nguyện, chúc phúc hay các sự kiện từ thiện. Đúng 7 giờ tối, nghi thức thắp nến diễn ra đồng thời trên khắp cả nước để người dân Thái bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn tới hoàng gia.
Hình ảnh nhà vua hiện diện khắp mọi nơi ở Bangkok.

Người dân chụp ảnh trước hình vua gần Bộ Quốc phòng Thái-lan.


Trong dịp sinh nhật vua, người dân đồng loạt mặc áo vàng để tỏ lòng tôn kính.


21 loạt đại bác đã được bắn để chào mừng ngày sinh của vua.
Một người dân cầu nguyện bên ngoài bệnh viện Siriraj, nơi nhà vua dưỡng bệnh.





Phát thức ăn miễn phí cho người dân.