Hoạt động thể thao trong nước và quốc tế

Kỷ lục mới của C.Rô-nan-đô

Trong ngày kết thúc La Liga, Rê-an Ma-đrít lại khiến tất cả phải nể phục với tần suất ghi bàn của mình khi thắng Ác-mê-ni-a đến 8 - 1.

Trong chiến thắng ấy, C.Rô-nan-đô  đã tiếp tục nối dài kỷ lục khi lập nên cú đúp để chính thức phá vỡ kỷ lục 38 bàn thắng mà Hu-gô Xan-chét trong mùa bóng 1989 - 1990 và Ten-mô Da-ra  trong mùa 1950 - 1951, đồng thời nâng thành tích ghi bàn trong cả mùa giải này lên con số 53 trên mọi mặt trận.

Hết vé môn thể thao chạy cự ly ngắn ở Thế vận hội Luân Ðôn

Ban tổ chức Thế vận hội Luân Ðôn 2012 nhận được lượng đăng ký mua vé vượt xa sức cung cho buổi chạy chung kết nội dung vàng của điền kinh ngày 5-8 năm tới. Ðến nay, đã có tới hơn một triệu đơn đăng ký mua vé xem màn chạy chung kết hứa hẹn hấp dẫn của những ngôi sao chạy cự ly ngắn nhanh nhất thế giới hiện nay như U-xên, Tai-xơn Gay, A-xa-pha Pô-oen... Sân Olympic, nơi diễn ra phần thi được chờ đợi này, chỉ có sức chứa tối đa 80.000 chỗ ngồi. Nhưng phân nửa số này đã được ban tổ chức dành cho các đối tác tài trợ, khách VIP và truyền thông. Vì thế, chỉ có khoảng 40.000 chỗ ngồi còn lại dành cho người hâm mộ đăng ký mua vé.  

Nếu thắng Bác-xê-lô-na, M.U sẽ được nhận khoản tiền kỷ lục 80 triệu ơ-rô

Nếu có thể đánh bại Bác-xê-lô-na tại Oem-blây ngày 28-5 tới đây, số tiền thầy trò Phơ-gu-xơn nhận được sẽ lên tới 80 triệu ơ-rô. Ðây là mức cao kỷ lục tại Champions League từ trước đến nay. Còn đúng một tuần nữa M.U sẽ bước vào trận chung kết kinh điển với Bác-xê- lô-na. Một chiến thắng nữa sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Phơ-gu-xơn ngự trị đỉnh cao châu lục lần thứ 3 kể từ năm 1999 tới nay. Không những vậy chức vô địch này còn đem về cho họ khoản thu nhập kỷ lục.

Huấn luyện viên An-xê-lốt-ti sẵn sàng chấp nhận nếu bị sa thải

Huấn luyện viên An-xê-lốt-ti vùa khẳng định, ông sẵn sàng chấp nhận nếu bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của Chen-xi khi mùa giải kết thúc. Chen-xi sẽ làm khách trên sân của Ê-vơ-tơn trong trận đấu cuối cùng của mùa giải mà cả huấn luyện viên An-xê-lốt-ti và Chen-xi hoàn toàn trắng tay. Phát biểu ý kiến khi được hỏi về tương lai của mình tại Chen-xi, ông cho biết: 'Tôi là người luôn lạc quan. Tôi mong muốn được ở lại. Nhưng nếu điều đó là không thể, tôi không có vấn đề gì với quyết định đó'.

Ðến lượt Giu-ven-tút phải thay huấn luyện viên

Ðích thân Ðen Nê-ri xác nhận ông sẽ không dẫn dắt Giu-ven-tút khi Xê-ri A mùa giải 2010 - 2011 kết thúc hôm nay. 'Tôi được câu lạc bộ thông báo rằng Giu-ven-tút sẽ có sự thay đổi huấn luyện viên khi mùa giải kết thúc. Tôi hy vọng đây là một quyết định chính xác', ông phát biểu ý kiến trong cuộc họp báo trước trận tiếp Na-pô-li ở vòng 38, vòng cuối của Xê-ri A. Huấn luyện viên này được Giu-ven-tút mời về dẫn dắt đội bóng đoạt vé dự sơ loại Champions League mùa 2009 - 2010. Giu-ven-tút dưới tay huấn luyện viên này chẳng những không đoạt được một danh hiệu nào, mà còn gần như  không kiếm được vé dự Cup châu Âu mùa tới.

Có thể bạn quan tâm