Tận dụng mọi nguồn nước
Vào hồi 4 giờ, cơn mưa nặng hạt khiến bà Trần Thị Hoa, 69 tuổi, ở khu đô thị Phú Cường, TP Rạch Giá tỉnh ngủ. Bà vội vàng ra khỏi phòng, mở cửa, kéo ống từ máng xối đưa nước vào bồn chứa. Bà ngồi canh nước đến 6 giờ sáng, hứng đầy một bồn xi măng khoảng một mét khối và một số thau, thùng, xô, chậu... Dù rất mệt, nhưng bà Hoa hài lòng vì có nước cho gia đình sử dụng trong vài ngày tới.
Bà Hoa cho biết: "Mỗi ngày, gia đình sử dụng khoảng một mét khối nước máy. Nhưng những ngày qua, đường ống không chảy một giọt nước nào. Nghe nhiều người nói, có xe bồn chở nước đi tiếp tế cho dân, nhưng tôi và rất nhiều hộ trong khu vực này chờ mãi không thấy. Trong ngày 13 và 14-7, cả nhà không ai tắm, giặt, càng không dám đi vệ sinh, nhường hết mấy thùng nước còn lại cho việc rửa rau, cá...".
Bức xúc, bà Hoa tìm thợ làm lại đường nước, tận dụng nguồn nước mưa, nhưng ai cũng có việc. Hôm qua, con trai bà phải nghỉ làm cả ngày, mua ống nước và một số dụng cụ nước, làm cả ngày mới xong.
"Giờ bớt lo rồi, mỗi ngày chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng có vài thùng nước để dùng", bà Hoa nói.
Nhu cầu nước lớn đã làm sống lại những "cụ" giếng có tuổi thọ gần trăm tuổi, các giếng nước bơm tay gỉ sét cũng được khôi phục. Chủ một cửa hàng bán thiết bị nước trên đường Lâm Quang Ky cho biết: "Những ngày qua, buôn bán rất khá. Nhiều hộ gia đình khôi phục lại các giếng bơm, đi lại đường nước để tận dụng nước mưa nên mua vật tư về thi công. Nhiều gia đình không có giếng bơm, nhà không thể hứng nước mưa, thì mua thùng, thau, xô... xin nước từ các giếng cổ, các giếng nước bơm tay hoặc đi xin nước hỗ trợ về tích trữ lại".
Nhà máy đã lấy được nước
Mặc dù, tình hình thiếu nước đang bức thiết, nhưng sáng nay, phóng viên không thể liên lạc được với lãnh đạo Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang qua điện thoại. Khi bất ngờ gặp tại trụ sở Công ty, ông Nguyễn Huỳnh Tâm, Phó Giám đốc doanh nghiệp công ích này tỏ ra khó chịu với các câu hỏi của phóng viên.
Ông Tâm cho biết, sáng nay, Nhà máy nước Rạch Giá đã lấy được nước và cấp nước trên mạng bán cho dân sử dụng từ 9 giờ sáng. Do nhu cầu nước sinh hoạt lớn nên lượng nước cấp đi rất yếu, nhiều nơi sẽ không mua được nước. Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng các xe bồn chở nước đi tiếp tế cho dân như đã làm trong những ngày qua. Theo ông Tâm, việc cung cấp nước trên mạng lệ thuộc vào nguồn nước lấy được. Còn nguồn nước đưa vào hồ lệ thuộc vào thủy triều, độ mặn. Về chất lượng nguồn nước, ông Tâm cho biết không tốt như trước, nhưng đạt.
Theo ông Tâm, mặc dù UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giải pháp cấp bách để có nguồn nước cung cấp cho dân, nhưng đến nay, doanh nghiệp chưa nhận được thông tin, hỗ trợ nào từ những cơ quan này. Giải pháp thuê xà lan chở nước xem ra khó thực hiện được, khi doanh nghiệp không liên hệ được với các đơn vị vận tải.
"Chúng tôi chỉ tìm được một chiếc xà lan, nhưng giá quá cao. Một xà lan chỉ chở 1.000 m3, nhưng tiền thuê lên đến 100 triệu đồng", ông Tâm cho biết.
Sáng 15-7, trên các tuyến đường của TP Rạch Giá vẫn xuất hiện nhiều xe bồn, xe tải, xe lôi, xe gắn máy, xe đạp... chở nước. Trước cửa nhiều gia đình, lỉnh kỉnh dụng cụ đựng nước chờ các xe "tiếp tế" nước đi qua. Tại hồ chứa nước phụ của Nhà máy nước Rạch Giá trên đường Mạc Cữu, xe vào ra lấy nước nườm nượp. Tại các điểm "tiếp tế" nước lưu động, người dân đứng chờ đến lượt dày đặc, ách tắc giao thông. Cảnh xô đẩy, chen lấn đã xảy ra.
Người dân đến hồ nước phụ của Nhà máy nước Rạch Giá lấy nước.
Do thiếu nước, nhiều khách sạn, nhà trọ, quán ăn phải đóng cửa hoặc từ chối nhận khách.
Anh Tuấn đến từ An Giang cho biết, đêm qua, anh rất vất vả mới tìm được một chỗ trọ. Chủ nhà trọ nói: "Là khách quen mới nhận". Nhưng anh chỉ được nhà trọ phục vụ một thùng nước loại 20 lít, nếm có vị mặn.
Thiếu nước, tại các công trình xây dựng cũng bị đình trệ. Một nhà thầu đang thi công công trình nhà ở tại khu đô thị Phú Cường cho biết, do thiếu nước, một số công đoạn phải tạm dừng. Do số lượng công nhân đông, cảnh mất vệ sinh đã xãy ra ở một số công trình do thiếu nước dội cầu. Nhiều bãi đất trống ở TP Rạch Giá bất đắc dĩ đã trở thành nhà vệ sinh.