TUY-NI-DI hiện chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc nhất kể từ sau làn sóng biểu tình lật đổ Tổng thống Ben A-li hồi đầu năm 2011. Cuộc khủng hoảng này xuất phát từ vụ thủ lĩnh Ðảng Những người yêu nước dân chủ (DPP) đối lập S.Bê-lét bị bắn chết ngay trước cửa nhà riêng sáng 6-2 vừa qua. Sự việc này đã châm ngòi thổi bùng làn sóng biểu tình rầm rộ cũng như ngọn lửa xung đột tôn giáo vốn âm ỉ ở Tuy-ni-di. Những người biểu tình cáo buộc đảng Hồi giáo En-na-đa lãnh đạo liên minh cầm quyền đứng sau vụ ám sát, đồng thời đòi giải tán chính phủ đương nhiệm. Tuy nhiên, En-na-đa đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời lên án các thế lực đối lập "đang tìm cách làm chệch hướng tiến trình chuyển giao dân chủ" sau cuộc nổi dậy năm 2011.
Tình trạng bế tắc chính trị và xã hội nghiêm trọng trong suốt hai năm qua ở Tuy-ni-di xuất phát từ những mâu thuẫn giữa Liên minh Mặt trận Dân tộc các đảng cánh tả đối lập, trong đó đảng DPP của ông Bê-lét là một thành viên, với liên minh cầm quyền. Khi còn sống, ông Bê-lét thường chỉ trích gay gắt chính phủ của Thủ tướng Giê-ba-li, cho rằng đảng Hồi giáo En-na-đa cố tình trì hoãn tiến trình thành lập chính phủ đa sắc tộc khi kiên quyết phản đối trao các vị trí trọng yếu trong chính phủ cho các nhân vật độc lập. Sau vụ ám sát ông Bê-lét, không cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm, song những người thế tục cáo buộc việc chính phủ của ông Giê-ba-li không giải quyết dứt điểm các phần tử tôn giáo cực đoan đang đe dọa sự ổn định quốc gia. Lực lượng đối lập từ lâu đã yêu cầu phải tiến hành cải tổ chính phủ do người Hồi giáo chi phối.
Cuộc khủng hoảng chính trị càng trầm trọng sau khi Thủ tướng Giê-ba-li tuyên bố từ chức vì không thành lập được một chính phủ kỹ trị. Các chính đảng ở Tuy-ni-di đã không thể đạt được sự đồng thuận trong kế hoạch cải tổ chính phủ, trong khi những nỗ lực nhằm buộc lực lượng Hồi giáo từ bỏ quyền kiểm soát tại các bộ chủ chốt cũng không thành công. Hồi đầu tháng, đảng En-na-đa của ông Giê-ba-li đã bác bỏ kế hoạch thành lập chính phủ độc lập gồm các nhà kỹ trị mà ông cho là cách tốt nhất giúp nước này đi đúng hướng. Ðảng này ủng hộ một chính phủ với thành phần gồm các nhà kỹ trị và thành viên các chính đảng.
Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Ben A-li bị lật đổ, Tổng thống Tuy-ni-di M.Mác-du-ki đã mười lần phải thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp bởi tình hình an ninh chưa có dấu hiệu được cải thiện. Những cuộc tiến công của các nhóm Hồi giáo cực đoan đã liên tiếp xảy ra. Sự bất bình của người dân về tình trạng thất nghiệp và nghèo đói đã biến thành bạo lực. Cuộc khủng hoảng chính trị, biểu tình và bạo lực làm gia tăng lạm phát và phá hỏng các nỗ lực phục hồi nền kinh tế quốc gia vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng rối loạn sau khi Tổng thống B.A-li bị lật đổ. Căng thẳng chính trị ở Tuy-ni-di đã khiến nước này bị hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor hạ tín nhiệm dài hạn từ mức BB còn BB-.
Cũng như ở Ai Cập, cuộc "cách mạng hoa nhài" lật đổ chế độ cũ ở Tuy-ni-di đã hoàn tất, song đất nước Bắc Phi này chưa thể đáp ứng mong muốn của người dân về xây dựng một xã hội dân chủ và tươi đẹp hơn. Cản trở lớn nhất đối với tiến trình chuyển tiếp ở quốc gia này là mâu thuẫn giữa các đảng phái, các nhóm lợi ích và đây cũng là nguyên nhân dẫn tới bất ổn chính trị, kéo theo những hệ lụy lâu dài về kinh tế, xã hội.