Không phụ lòng cha mẹ

Sinh ra và lớn lên ở xã Canh Nậu, (Thạch Thất, Hà Tây), Nguyễn Trung Thể không được như bao người bạn khác.

Cha hy sinh khi Thể mới một tuổi, bản thân bị tàn tật khi mới chào đời, mọi chi tiêu cho cuộc sống của hai chị em, cùng tiền chữa bệnh cho em đều do người mẹ tần tảo sớm hôm.

Thể cho biết: Hy vọng lớn nhất của mẹ lúc đó là chữa được cho em đôi chân, hễ nghe thấy nơi nào có khả năng, mẹ lại dành dụm, vay mượn tiền, khăn gói đưa em đến, bất kể xa gần. Nhưng, mọi cố gắng của mẹ chỉ đạt được ở mức em có thể đi lại rất khó khăn trên đôi chân khuyết tật, yếu ớt, chưa nói đến đôi mắt cũng không được tinh nhanh như mọi người.

Với suy nghĩ phải tự mình rèn luyện để không trở thành gánh nặng cho gia đình, năm 1996, Thể xin học nghề làm hàng mã, một việc làm phù hợp với những người khuyết tật, chỉ đòi hỏi một chút khéo tay, tính kiên trì là có thể làm được hàng.

Nhưng theo Thể, công việc này không kéo dài được, vì đây là mặt hàng không được Nhà nước khuyến khích.

Băn khoăn, trăn trở tìm việc làm mới có thu nhập cao hơn, công việc ổn định hơn, Thể đã đi đến các cơ sở nuôi dưỡng và dạy nghề cho người khuyết tật hỏi và xin học nghề.

Năm 2006, thông qua dự án dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Thể đã được Hội Bảo trợ tỉnh Hà Tây giới thiệu vào Trung tâm dạy nghề nhân đạo Minh Tâm, do chị Vũ Thị Xiêm làm giám đốc.

Trong ba tháng đầu học và làm nghề, nhiều lô hàng Thể và các bạn làm ra chưa được như ý của khách hàng, chị Xiêm lại lựa lời khuyên bảo, động viên anh chị em yên tâm, kiên trì phấn đấu và vẫn thanh toán tiền công cho học viên. Việc làm của Giám đốc Xiêm là nguồn động viên lớn đối với Thể cùng các bạn và tạo cho họ hướng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Ðến nay, hầu hết các học viên trong Trung tâm dạy nghề tư thục nhân đạo Minh Tâm đã có tay nghề ổn định, thu nhập trung bình trên dưới 500 nghìn đồng/người/tháng. Riêng Thể không những đã có công ăn việc làm ổn định giúp được mẹ già, nuôi được vợ, hai con nhỏ, mà còn trở thành người hướng dẫn kỹ thuật, truyền lại nghề cho các bạn đến sau.

Không dừng lại ở dạy nghề, truyền nghề đơn thuần từ việc học được các mẫu ở Trung tâm, hàng đêm Thể miệt mài nghiên cứu sách báo, qua các loại hình thông tin hiện đại tìm hiểu các mẫu mã, kiểu dáng mới, hấp dẫn để tìm ra bí quyết làm hàng vừa bảo đảm kỹ thuật lại vừa nhanh, phù hợp thị hiếu  khách hàng trong nước, nước ngoài và truyền lại nghề cho các bạn đến sau.

Nỗ lực chịu thương, chịu khó vươn lên làm chủ cuộc sống, Nguyễn Trung Thể đã thành công trong công việc, tạo được nhiều việc làm không những cho Trung tâm mà còn cho các bạn cùng hoàn cảnh, đáp ứng mong mỏi lớn nhất của người cha, là trở thành người có ích cho cộng đồng, xã hội và đền đáp những gì người mẹ hiền đã dành cho.

Có thể bạn quan tâm