Từ nhà trường... đến xã hội

Không hẹn mà gặp

Ba thanh niên ưu tú của Việt Nam đã làm rạng danh đất nước trong các trường đại học ở Hoa Kỳ đó là: Phan Ðức Huy (TP Hồ Chí Minh) hiện học ở Khoa Vật lý (Trường đại học Mc Daniel College); Châu Thanh Vũ (tỉnh Ninh Thuận) Khoa Kinh tế (Trường đại học Princeton) và Nguyễn Quang Thông (TP Hà Nội) Khoa Vật lý (Trường đại học Texas-Dallas). Không hẹn mà gặp, họ đều giống nhau ở chỗ: ở lứa tuổi "9X" học giỏi - có thể nói là quá giỏi.

Phan Ðức Huy "ẵm" học bổng tiến sĩ ở 11 trường đại học công nghệ danh giá trên thế giới; Nguyễn Quang Thông hiện giờ đã có năm trường đại học tốt nhất thế giới "trải thảm đỏ" về làm nghiên cứu sinh; và Châu Thanh Vũ với bảy trường đại học trên thế giới có xếp hạng cao nhất về ngành kinh tế, sẵn sàng chi học bổng toàn phần trong thời gian làm nghiên cứu sinh... Họ không xuất thân từ dòng dõi "danh gia vọng tộc", mà đều từ gia đình nông dân hoặc công chức bình thường. Có lẽ vì thế mà họ rất có ý chí, nghị lực và niềm đam mê trong học tập. Lấy tự học làm "đầu vị", không giấu dốt, không ngại học hỏi; chủ động tìm lời khuyên và lắng nghe đóng góp của người khác! 5 năm mải mê trong trường đại học và khi đã thành danh, họ vẫn không ngừng trau dồi kỹ năng! Họ sống lành mạnh và tự tin, luôn khắc khoải nhớ về quê hương, đất nước. Và, tất cả đều nung nấu ý chí học xong về lập nghiệp trên quê hương nhà.

Khó có thể nói thêm gì ở họ ngoài hai chữ "hoàn hảo". Và không ngại ngùng gì khi tôn vinh họ "xứng đáng là tấm gương" cho thế hệ trẻ hôm nay học tập noi theo. Rất mong muốn trên đất nước ta ngày càng có nhiều người như thế, để tương lai không xa đất nước "con lạc cháu Hồng" sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Có thể bạn quan tâm