Việt Nam vừa chịu hy sinh tính mạng của quân và dân, vừa hy sinh tài sản và chính trị, ngoại giao để giúp Cam-pu-chia giải phóng đất nước, đánh đổ chế độ diệt chủng. Sau khi Cam-pu-chia vừa được giải phóng, công cuộc hồi sinh đất nước trong tình trạng đất nước vừa có chiến tranh, vừa có hòa bình, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh. Các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã đồng cam cộng khổ, sát cánh cùng quân và dân Cam-pu-chia bảo vệ được thành quả cách mạng. Nhân dịp này, cho tôi bày tỏ lòng tri ân đối với các đồng chí đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Cam-pu-chia và qua các đồng chí quân tình nguyện cho tôi gửi lời hỏi thăm gia đình của các đồng chí. Tôi hứa sẽ làm mọi cách để tìm và đưa hài cốt các liệt sĩ Việt Nam còn nằm lại ở Cam-pu-chia trở về nước.
Thời gian qua, cục diện quốc tế thay đổi, nhưng quan trọng nhất là quan hệ của hai nước chúng ta không thay đổi và đang tiếp tục phát triển tốt đẹp. Chỉ riêng kim ngạch trao đổi thương mại hai nước đạt hơn ba tỷ USD trong năm 2013, hai bên đặt kế hoạch nâng lên năm tỷ USD vào năm 2015; năm 2013 có hơn 800 nghìn lượt người Việt Nam du lịch Cam-pu-chia và tôi hy vọng con số này sẽ là một triệu lượt người trong thời gian tới.
Nếu không có ngày mùng 2-12-1978 - Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Đoàn kết Cam-pu-chia, thì không có ngày 7-1-1979; không có ngày 7-1-1979 thì không có ngày hôm nay. Ngày này trở thành một tất yếu khách quan của lịch sử, không một thế lực nào có thể xuyên tạc được.
Để tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tôi đề nghị thế hệ trẻ hai nước và các địa phương biên giới thường xuyên trao đổi đoàn, giáo dục truyền thống và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.