Theo kết quả điều tra ban đầu, do ghen tuông, nghi ngờ Lâm Kim Hoàng, 36 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có quan hệ tình cảm bất chính với vợ mình, trưa 10-1, Minh đã lấy xe máy đi tìm Hoàng. Khi đến khu vực ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ, vừa thấy Hoàng đang đi xe ôm hướng về TP Vĩnh Long, Minh đã chặn đầu xe, rút dao đâm trúng Hoàng một nhát rồi tẩu thoát. Hoàng gọi điện thoại cho người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Lúc 14 giờ 40 phút, khi bác sĩ đang băng bó vết thương cho anh Hoàng, thì Minh xông vào bệnh viện, móc dao từ trong người đâm nhiều nhát vào người của bệnh nhân Hoàng.
Ra tay chớp nhoáng, Minh nhanh chân tẩu thoát khiến cho cả phòng cấp cứu náo loạn. Sau khi ổn định trở lại, bác sĩ kiểm tra thấy Hoàng có hai vết thương mới ở ngực và đùi. Trong đó, vết thương ở ngực phải đâm thấu phổi. Lo sợ Minh tiếp tục ra tay, gia đình bệnh nhân đã xin chuyển đến một bệnh viện ở TP Cần Thơ. Tại đây, bệnh nhân phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài ba giờ đồng hồ, phải tiếp hai đơn vị máu mới dần ổn định và qua hồi nguy kịch.
Sau khi gây án, “sát thủ” Minh, tiếp tục vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long tìm bệnh nhân Hoàng để truy sát. Khi Minh đang dò hỏi tên Hoàng, thì đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ. Kiểm tra, phát hiện Minh giấu một con dao khác trong người. Quá trình điều tra, Minh khai nhận, có quan hệ bạn bè với Lâm Kim Hoàng. Minh có nhờ Hoàng cầm cố giúp một điện thoại di động nhưng đã lâu Hoàng vẫn chưa đưa tiền. Nhưng nguyên nhân chính dẫn tới việc truy sát đến cùng là vì Minh nghi ngờ Hoàng có quan hệ tình cảm bất chính với vợ mình.