Khơi dậy truyền thống yêu nước trong thế hệ trẻ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Liên đội Trường tiểu học Quảng Khê (xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức hoạt động tham quan, dâng hương và báo công tại Nhà thờ Anh hùng, liệt sĩ Vũ Phi Trừ - người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hoạt động ngoại khóa dâng hương - báo công tại Nhà thờ Anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ được tổ chức trang trọng.
Hoạt động ngoại khóa dâng hương - báo công tại Nhà thờ Anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ được tổ chức trang trọng.

Đây là hoạt động giáo dục truyền thống giàu ý nghĩa, góp phần bồi đắp lý tưởng, đạo đức và lòng yêu nước cho thế hệ măng non.

Cách đây gần 40 năm, tại đảo Gạc Ma, Anh hùng, liệt sĩ Vũ Phi Trừ đã cùng 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là niềm tự hào của quê hương Quảng Chính anh hùng.

Phát huy truyền thống đó, 61 học sinh tiêu biểu của Trường tiểu học Quảng Khê, chỉnh tề trong đồng phục, khăn quàng đỏ thắm trên vai đã kính cẩn dâng hương báo công trước Anh hùng liệt sĩ. Trong không gian linh thiêng của nhà thờ, từng lời báo công được cất lên đầy xúc động.

Những thành tích tuy còn nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa thiết thực, như chăm ngoan học giỏi, tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, nhất là những hành động đẹp như “nhặt được của rơi, trả người mất”... đây là phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm và ý thức rèn luyện của các em - những “bông hoa việc tốt” dâng lên Anh hùng liệt sĩ như một lời hứa tiếp bước truyền thống cha anh.

Em Vũ Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 5A, không giấu được xúc động khi được tham gia buổi lễ.

Em chia sẻ: “Em rất tự hào khi được đứng trong đội hình học sinh tiêu biểu để báo công với bác Vũ Phi Trừ - người Anh hùng liệt sĩ của quê hương. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt hơn nữa để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với sự hy sinh của liệt sĩ”.

Hoạt động dâng hương, báo công vừa là dịp tri ân các Anh hùng liệt sĩ, vừa là một bài học giáo dục truyền thống sinh động, trực quan, giúp các em hiểu rõ hơn về lịch sử, về những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh để có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc hôm nay. Từ đó, khơi dậy trong mỗi học sinh ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập và rèn luyện để đóng góp cho quê hương, đất nước.

Chia sẻ về hoạt động ngoại khóa, cô giáo Trịnh Thị Hạnh, Tổng phụ trách Đội nhà trường cho biết: “Chúng tôi luôn xác định giáo dục truyền thống là một trong những nội dung quan trọng trong công tác Đội. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế như thế này, các em được tìm hiểu lịch sử đồng thời được bồi dưỡng tình cảm, lòng biết ơn và ý thức phấn đấu vươn lên...”.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Trường tiểu học Quảng Khê vẫn luôn nỗ lực thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, bên cạnh chú trọng trang bị kiến thức còn đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, thể chất và kỹ năng sống. Trường tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hướng về nguồn cội giúp học sinh hiểu và tự hào về truyền thống quê hương.

Thầy giáo Lê Bá Quảng, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Việc giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng lòng yêu nước cho học sinh là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thông qua những hoạt động như tham quan, báo công tại các địa chỉ đỏ, các em sẽ có thêm động lực để không ngừng cố gắng trong học tập và rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Lễ dâng hương, báo công tại Nhà thờ Anh hùng, liệt sĩ Vũ Phi Trừ là hoạt động ngoại khóa ý nghĩa. Từ những trải nghiệm thực tế, tinh thần yêu nước, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến được hun đúc, lan tỏa trong mỗi học sinh.

Những kết quả được báo công hôm nay sẽ là hành trang quý báu, tiếp thêm động lực để các em học sinh Trường tiểu học Quảng Khê tiếp tục nỗ lực vươn lên, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước.

Có thể bạn quan tâm