Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của thầy trò trường Phan Huy Chú

Tối 24/5, toàn thể thầy cô giáo và học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) tổ chức buổi chia tay học sinh khối 12 tại nhà hát Âu Cơ (Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh lớp 12D3 Phan Huy Chú - Đống Đa trong lễ tri ân.
Học sinh lớp 12D3 Phan Huy Chú - Đống Đa trong lễ tri ân.

Chia sẻ tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú Cao Thanh Nga cho biết: "Chương trình tri ân hằng năm nhằm mục tiêu để các con cũng như thầy cô giáo chia sẻ quan điểm không khoảng cách giữa học sinh và thầy cô."

"Từng dòng lưu bút các em viết về thầy cô giáo của mình đây đối với tôi không chỉ là niềm vinh hạnh trong nghề giáo mà nó còn là động lực thôi thúc sự phát triển không ngừng để đáp ứng nhu cầu của học sinh trong thời điểm hiện tại" - cô Cao Thanh Nga xúc động nói.

Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của thầy trò trường Phan Huy Chú ảnh 1

Học sinh khối 12 chia tay trong sự mừng vui xen lẫn tiếc nuối.

Theo cô Cao Thanh Nga, những lời tâm sự của học trò giúp nhà trường hiểu hơn về nhu cầu và nguyện vọng của các em và đây là tài sản vô giá để nhà trường cùng các em vững bước trong tương lai.

Ngoài ra, đây cũng là một dịp để các em khối 12 sắp ra trường có không gian và thời gian để thể hiện tinh thần tôn sư, trọng đạo, thể hiện tinh thần theo câu slogan của nhà trường: Phan Huy Chú “gia đình yêu thương”.

Cuối chương trình là những lời chúc tốt đẹp của học sinh lớp dưới dành cho các anh chị khóa K24 của trường.

"Anh chị 2005 hãy cố gắng nhé ạ. Bọn em, Phan Huy Chú mãi luôn ở cạnh anh chị. Yêu anh chị nhiều", trích lá thư của một học sinh lớp dưới.

Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của thầy trò trường Phan Huy Chú ảnh 2

Nghi thức cài hoa thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo