Deco trở lại, Thuram đá tốt hơn trận trước, Eto'o không có mặt và Barca thua, tuy nhiên, cáhc thua của họ không đơn thuần về mặt tỷ số. Mà hơn thế, còn là vấn đề trong lối chơi của đội bóng xứ Catalan vào thời điểm mang tính quyết định hiện nay.
Barca đã... "thua" ngay từ hiệp 1, lúc mà các cầu thủ của Rijkaard không thể áp đặt được lối chơi lên phần sân đối phương. Trong khi, bàn thắng của Diego Milito ở phút 57 của trận đấu chính là hệ quả của những gì đã diễn ra từ trước đó. Trước đó, không riêng gì tình huống dứt điểm hỏng ăn của Andres D'A-lessandro, thế chủ động trên sân đã hoàn toàn nghiêng về phía Zaragoza. Trên thực tế, đội chủ nhà không chơi hay nhưng họ hợp lý trong từng tình huống lên bóng của mình.
Rijkaard cũng có thể lý giải cho trận thua này bằng việc Eto'o vắng mặt hay việc Deco mới trở lại không có được phong độ tốt nhất. Ngược lại, HLV người Hà Lan sẽ trả lời ra sao câu hỏi, tại sao lối chơi từng được xem là quyến rũ nhất, hiệu quả nhất trong vòng 2 năm qua không phát huy hiệu quả, dù không có thay đổi gì ở đó?
Hàng thủ sơ hở trong hầu hết mỗi lần Zaragoza lên bóng, nhất là sau khi Milito ghi bàn, Rijkaard thực ra đã sai lầm ngay từ khi trận đấu bắt đầu vì những quyết định chiến thuật khó hiểu của ông. Marquez đá chính nhưng không trong vai trò trung vệ mà trong nhiều thời điểm, Barca chỉ đá với 3 trung vệ mỗi khi Oleguer dâng cao. Ở hàng tiền vệ, Rijkaard bố trí bộ ba Xavi, Iniesta, Deco rất năng động trong việc hỗ trợ tấn công, nhưng họ lại không hỗ trợ phòng ngự tốt: Có lẽ, Rijkaard đã quên mất rằng, Barca cần một tiền vệ thủ để đề phòng những tình huống phản công chứ không phải là "đánh bạc" với đối thủ bằng cách hy vọng vào sự toả sáng của các cá nhân.
Tại sao Gudjohnsen phải đợi đến phút 66 mới được vào sân? Câu hỏi này chắc chắn chỉ có Rijkaard mới có thể trả lời được và ngay cả khi ông có chịu nói ra, có lẽ cũng chẳng ai hiểu được ý đồ của HLV người Hà Lan là gì. Thắng, thua là chuyện không thể tránh vì cũng giống như những vụ... tai nạn, một đội bóng mạnh vẫn có thể bị đánh bại bởi đối thủ yếu hơn. Tuy nhiên, như thầy trò Rijkaard thua Zaragoza đúng là không... tai nạn một chút nào. Hoặc cũng có thể nói, Barca đã thua rất... thuyết phục, thua mà không ai ở Catalan có thể đổ lỗi cho bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài sự yếu kém cũng như điều khó hiểu của Rijkaard ở cách ông chỉ đạo đội bóng.