Khieu Samphan, cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị bắt giam

Đây là nhân vật cấp cao thứ năm của Khmer Đỏ bị bắt để đưa ra toà xét xử.

Tuần trước, khi có tin Khieu Samphan sắp bị bắt thì ông này phải nhập viện do đột quỵ. Sáng sớm nay, cảnh sát đã đến bệnh viện ở Pailin và áp giải Khieu Samphan đến trụ sở của Toà án xét xử tội ác diệt chủng ở ngoại ô Phnom Penh bằng trực thăng.

Việc bắt Khieu Samphan đã khép lại đợt bắt giam đầu tiên đối với các nhân vật cầm đầu của Khmer Đỏ.

Trước đó, vợ chồng cựu phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Ieng Sary, nhân vật số hai Nuon Chea và giám ngục Kang Kek Ieu cũng đã bị bắt.

Phiên toà xét xử các bị cáo này dự kiến bắt đầu từ năm tới.

Sinh năm 1931, là con của một thẩm phán, Khieu Samphan được học bổng của nhà nước đi du học ở Paris đầu những năm 1950. Ở đó, ông ta tham gia nhóm những sinh viên Marxist người Campuchia, những nhân vật sau này lập nên chế độ Khmer Đỏ.

Trở về Campuchia cuối những năm 1950 và tham gia du kích, Khieu Samphan cuối cùng trở thành chủ tịch Đảng Dân chủ Campuchia sau khi Khmer Đỏ lên cầm quyền năm 1975 và là người thân tín của Pol Pot.

Sau khi chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ năm 1979, Khieu Samphan lại xuất hiện công khai với tư cách đại diện cho chế độ Khmer Đỏ trong khi tàn quân Khmer Đỏ tiến hành các hoạt động ngoại giao và quân sự nhằm quấy phá chính quyền Campuchia.

Cuối năm 1991, Khieu Samphan trở về Phnom Penh với tư cách là trưởng đại diện của lực lượng Khmer Đỏ theo Hiệp ước Hoà bình Paris. Tại đây ông đã bị những đám đông dân chúng phản đối dữ dội nên phải bỏ chạy sang Thái-lan.

Khieu Samphan tiếp tục duy trì các hoạt động chống phá của mình thông qua một đài phát thanh bí mật cho đến khi hoạt động này bị ngăn chặn vào năm 1999.

Cho đến khi bị bắt, Khieu Samphan sống ở Pailin, căn cứ địa của Khmer Đỏ ở miền tây bắc Campuchia.

Khieu Samphan liên tục phủ nhận có liên quan đến các tội ác diệt chủng. Trong cuốn sách mới xuất bản tuần trước, ông ta lên tiếng bảo vệ nhiều chính sách của chính quyền Khmer Đỏ mặc dù thừa nhận có những vụ giết người.

Khieu Samphan cho biết, ông ta chỉ mới thức tỉnh về bản chất tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ sau khi xem một bộ phim tài liệu sản xuất năm 2003 cho thấy khoảng 16 nghìn người đã bị đẩy vào nhà tù S-21 nhưng chỉ khoảng vài chục người trong số này còn sống sót.

“Khi xem bộ phim này thì thật khó có thể phủ nhận (việc giết người của chính quyền Khmer Đỏ). Chẳng còn nghi ngờ gì nữa,” Khieu Samphan nói với hãng tin AP vào thời điểm đó.

* Campuchia: Bắt giam vợ chồng cựu Phó Thủ tướng Khmer đỏ Ieng Sary

Có thể bạn quan tâm