Cuộc gặp Liverpool – M.U đến nay vẫn được coi là trận đấu lớn nhất của nước Anh và nếu hỏi bất cứ cổ động viên nào của Liverpool rằng đội bóng nào mà họ muốn đội bóng của mình đánh bại nhất, thì câu trả lời chắc chắn là 'Quỷ đỏ' M.U và ngược lại câu trả lời tương tự của cổ động viên M.U cũng sẽ là Liverpool. Nhìn về trận đấu trên sân Anfield tuần này, những người yêu mến đội bóng thành phố cảng Liverpool có nhiều lý do để lo ngại. Có lẽ trong lịch sử của câu lạc bộ, Liverpool chưa bao giờ có bước khởi đầu tồi tệ như mùa bóng năm nay : sau bốn vòng đấu chỉ giành được 2 điểm (2 hoà, 2 thua). Thầy trò HLV Brendan Rodgers đang cần có ba điểm đầu tiên trong tình cảnh ở dưới đáy của sự thất vọng. Lối chơi tiki-taka mà tân HLV B. Rodger áp dụng cho Liverpool chưa được các cầu thủ thể hiện nhuần nhuyễn và chưa mang lại hiệu quả. Hàng phòng ngự chắc chắn của Liverpool bỗng trở nên dễ vỡ trong khi những phương án tấn công lại tỏ ra đơn điệu, dễ bị bắt bài. Một L. Suarez dù rất tinh quái và năng nổ cũng không thể gánh vác nhiệm vụ ghi bàn thường xuyên, bên cạnh một Borini chưa hoà nhập được lối chơi của đội và cặp trung vệ M. Skrtel – D. Aggers hay mắc lỗi nguy hiểm 'chết người' trước cầu môn đội nhà, sẽ gặp khó khăn rất nhiều khi phải đối đầu với dàn cầu thủ đang có phong độ rất ổn định của M.U. Cổ động viên Liverpool chắc chắn sẽ ủng hộ tối đa cho các cầu thủ của mình và trông đợi vào 'sát thủ' L. Suarez tiếp tục gây nỗi khiếp sợ cho hàng phòng ngự của đội khách, như anh vốn làm trước đây. Đối với M.U, thầy trò HLV Ferguson thường không có kỷ niệm đẹp về những chuyến làm khách của hai đội bóng vùng Merseyside là Liverpool và Everton mà minh chứng là M.U thua ngay trận đầu tiên của mùa giải 2012-2013 trước Everton. Cầu thủ đội khách M.U được nhắc đến trận này là tiền đạo Van Persie. Sau hai trận, cầu thủ này đã ghi được 4 bàn thắng và nếu ra sân từ đầu trận này, rất có thể Van Persie lại ghi bàn. Con số thống kê cho thấy, kể từ chiến thắng 1-0 hồi tháng 12-2007 đến nay, M.U chưa từng thắng Liverpool trên sân Anfield. Đây chính là thời điểm để Liverpool trở lại đường đua sau những kết quả thất vọng đầu mùa bóng và hơn thế là sự khẳng định thanh danh của đội bóng hàng đầu nước Anh. Trận đấu sớm ngày chủ nhật 23-9 giữa Liverpool và M.U không thể bỏ qua.
* Trận thư hùng diễn ra ngay sau trận Liverpool – M.U giữa Manchester City và Arsenal cũng được chú ý đặc biệt. Cả hai đội bóng này cùng có 8 điểm sau bốn trận, nhưng các 'pháo thủ' thành Luân Đôn đang tạo được ấn tượng mạnh hơn. Sau hai trận đầu tiên chập choạng, cùng hoà không tỷ số trước Sunderland và Stoke City, Arsenal trở lại cực kỳ mạnh mẽ, đánh bại Liverpool 2-0 trên sân khách và đè bẹp Southampton 6-1 trước khi đá bại Montpellier ngay trên đất Pháp. Từ đầu mùa bóng đến nay, ở cả hai 'mặt trận', Arsenal mới để thủng lưới hai lần - một con số quá ấn tượng. Dường như sự ra đi của chân sút Van Persie không ảnh hưởng gì nhiều đến khả năng ghi bàn của các 'pháo thủ' khi các tân binh như Podolski và Cazorla đã 'nổ súng' đều đặn. Ngược lại, nhà vô địch Man City cho thấy phong độ thiếu ổn định, chơi khá chật vật trước những đối thủ dưới cơ và gần đây để thua Real Madrid trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, mà lẽ ra họ ít nhất có được một điểm. Sự tự tin lúc này có lẽ thuộc về các cầu thủ Arsenal, cho nên tiền đạo L. Podolski mới phát biểu : 'Đây là trận đấu khó khăn, nhưng nếu chúng tôi chơi như trận gặp Liverpool hay Southampton, chúng tôi sẽ có có hội giành 3 điểm trên sân của Man City'. Sự tự tin của L. Podolski và đồng đội hoàn toàn có cơ sở. Hy vọng trận đấu này sẽ có nhiều bàn thắng đẹp.