<p>Trước hai trận cuối cùng bảng A (1 giờ 45 ngày 18-6)</p>

“Khe cửa hẹp” cho “Lốc da cam”

NDĐT- Sau hai trận thua trước Đan Mạch và Đức, đội tuyển Hà Lan bước vào trận cuối cùng vòng bảng gặp đội tuyển Bồ Đào Nha trong tình thế gần như tuyệt vọng. Thậm chí cả hai đội đều phải xách va-li về nước nếu kết quả trận Đức – Đan Mạch gây bất lợi cho họ.
Vẻ lo lắng của HLV Van Marwijk và đội trưởng Van Bommel.
Vẻ lo lắng của HLV Van Marwijk và đội trưởng Van Bommel.

Tuy nhiên, trước hết mỗi đội bóng phải tự cứu mình, trước khi “trời” cứu. Đó là, nếu “Lốc da cam” muốn tồn tại thì họ phải thắng Bồ Đào Nha ít nhất là hai bàn cách biệt, cùng lúc các cầu thủ Đức phải “giúp” đánh bại Đan Mạch. Khi ấy, chỉ có đội Đức toàn thắng, giành 9 điểm, đương nhiên giành ngôi đầu bảng, ba đội còn lại cùng có 3 điểm và sẽ phải so kè nhau về chỉ số phụ, Hà Lan sẽ đi tiếp. Bất cứ kết quả nào khác, “Lốc da cam” sẽ không còn dịp để nổi lên trên bầu trời Ba Lan và Ukraine nữa.

Rơi vào bảng “tử thần”, các cầu thủ Hà Lan khởi đầu không tốt, để thua Đan Mạch (đội bị coi là yếu nhất bảng). Sau trận đấu này, người ta đã nghĩ đến một kết cục xấu cho các cầu thủ Hà Lan bởi sau đó họ phải gặp những đối thủ mạnh hơn, lại vốn “kỵ giơ” là Đức và Bồ Đào Nha. Đây cũng có thể là sai lầm của HLV Van Marwijk khi ông không đưa vào đội hình xuất phát hai cầu thủ đang có phong độ rất cao là Vaart và Huntelaar. Ông Van Marwijk tin vào Van Persie – vua phá lưới giải Anh, nhưng chơi không thành công ở đội tuyển.

Tình thế ở bảng B rất gay cấn, kể cả đội Đức cũng có thể bị loại nếu để thua Đan Mạch hai bàn cách biệt trở lên trong khi Bồ Đào Nha cũng thắng Hà Lan hai bàn cách biệt. Mọi chuyện đều có thể xảy ra ở bảng “tử thần” này. Lịch sử đã chứng kiến “câu chuyện thần kỳ” mà “những chú lính chì dũng cảm” đã làm nên tại Euro 1992 – đánh bại cả Hà Lan và Đức để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, lợi thế đang nghiêng hoàn toàn về đội Đức và “cánh cửa” vòng tứ kết dường như “đã” khép lại đối với đội tuyển Hà Lan.

Dù sao hai trận cuối cùng bảng A hứa hẹn sẽ rất quyết liệt và hồi hộp. Liệu có “phép mầu” nào giúp “Lốc da cam” lách qua “cánh cửa hẹp” để tiếp tục nổi lên thành bão ở Euro 2012. Câu trả lời có lẽ là không !

Có thể bạn quan tâm