Khán giả Pháp xúc động trong ngày hội áo dài

NDO - Tại buổi tọa đàm chuyên đề về áo dài Việt Nam mang tên “Áo dài kể chuyện” diễn ra tại thành phố Kervignac, Pháp, nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động khi được nghe những câu chuyện đầy cảm xúc chung quanh tà áo dài Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Elodie Le Floch (áo đen), thị trưởng thành phố Kervignac, bà Stephanie Do (áo dài màu da cam), đại biểu Quốc hội vùng Seine et Marne nhiệm kỳ 2017 – 2022, chụp ảnh cùng Ban tổ chức.
Bà Elodie Le Floch (áo đen), thị trưởng thành phố Kervignac, bà Stephanie Do (áo dài màu da cam), đại biểu Quốc hội vùng Seine et Marne nhiệm kỳ 2017 – 2022, chụp ảnh cùng Ban tổ chức.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Toucher Arts”, do Hiệp hội ART SPACE và Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, kết hợp với Hiệp hội APPEL Lorient tổ chức, vừa diễn ra tại Pháp.

Dự án nhằm hưởng ứng 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm là đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Dự án hoàn toàn phi lợi nhuận và được thực hiện để gây quỹ ủng hộ cho các trại trẻ mồ côi và khuyết tật ở Việt Nam.

Khán giả Pháp xúc động trong ngày hội áo dài ảnh 1

Các diễn giả trao đổi về áo dài.

Xuất phát từ ý tưởng” Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, áo dài còn là nhân chứng lịch sử hiện diện tại hầu hết những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của người Việt Nam, đặc biệt là người phụ nữ”, buổi tọa đàm mời ba diễn giả đặc biệt: bà Dominique Penhoat-nghệ sĩ điêu khắc kiêm nhà văn người Pháp gốc Việt, tác giả của cuốn tự truyện “Les trois cousines en Indochine”; cô Nguyễn Thị Cúc, là một nhà giáo với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc kết nối giáo dục và trao đổi văn hóa cho hàng nghìn học sinh Việt Nam và Pháp và cậu bé Kevin Nguyen 12 tuổi nhưng đã có 2 năm kinh nghiệm thực hiện các workshop quảng bá văn hóa Việt trong nhiều trường học ở vùng Loire Atlantique, Pháp.

Ba diễn giả với những trải nghiệm và góc nhìn khác nhau đã chia sẻ về cách họ cảm nhận, trân trọng và quảng bá hình ảnh Áo dài tới bạn bè quốc tế.

Bà Dominique Penhoat đã chia sẻ kỷ niệm sâu sắc với chiếc áo dài mà bà yêu quý nhất, là quà tặng từ những người họ hàng tại Việt Nam mà bà mới tìm lại được trong chuyến hành trình về quê hương hơn mười năm trước: “Khoảnh khắc khi lần đầu tiên tôi mặc lên mình bộ áo dài Việt Nam, quà tặng từ gia đình Việt, những người chảy chung dòng máu với tôi, tôi cảm thấy trong tôi là sự tự hào dân tộc mạnh mẽ, là sợi dây liên kết đặc biệt về mặt tinh thần giữa tôi và Việt Nam. Chiếc áo dài như một nhận dạng riêng gắn kết tôi với nguồn gốc, với cội rễ của mình. Tôi đã thực sự là người Việt Nam từ khoảnh khắc đó”.

Còn cô Nguyễn Thị Cúc đã chia sẻ với bạn bè người Pháp câu chuyện về tà áo dài Việt Nam cùng sự gắn kết với hình ảnh giáo viên và học sinh. Tại sự kiện, diễn giả cũng giúp người Pháp khám phá áo dài Việt Nam bằng workshop “Vẽ Áo dài” bằng màu nước.

Khán giả Pháp xúc động trong ngày hội áo dài ảnh 2

Kevin Nguyen chia sẻ về chiếc áo dài.

Nhỏ tuổi nhất, cậu bé Kevin Nguyen 12 tuổi nhưng đã được tiếp cận với cả 2 nền văn hóa Pháp và Việt Nam. Kevin đã mang đến những câu chuyện thú vị về hình ảnh áo dài dưới góc nhìn của trẻ em Việt Nam thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên tại Pháp. Bên cạnh đó, cậu bé cũng chia sẻ kỷ niệm về chiếc áo dài đầu tiên, về lòng tự hào dân tộc, về hành trình mang áo dài và văn hóa Việt tới giới thiệu với các bạn học sinh Pháp, về cách các bạn nhỏ Pháp đi từ ngạc nhiên tới yêu mến bộ trang phục dân tộc của Việt Nam như thế nào.

Khán giả Pháp xúc động trong ngày hội áo dài ảnh 3

Tự tay trang trí lên áo dài.

Tất cả những người Pháp đến tham dự sự kiện “Nghe Áo Dài kể chuyện” đều được tặng một chiếc áo dài Việt Nam làm kỷ niệm, đã được đóng gói trân trọng cùng thông điệp từ người tặng và được gửi từ khắp thế giới tới Pháp.

Đây là kết quả của chiến dịch “2LIFE ÁO DÀI” (Second Life Áo Dài) với mong muốn hồi sinh, mang tới cuộc đời thứ hai rực rỡ cho những bộ áo dài đã qua sử dụng, bằng cách trao tặng cho bạn bè Pháp như một món quà mang giá trị văn hóa và cũng hết sức nhân văn, thay vì bị bỏ quên trong tủ một cách lãng phí. Đổi lại, những người Pháp yêu mến áo dài và văn hóa Việt, khi nhận áo dài sẽ góp một khoản tùy tâm để giúp đỡ cho các em nhỏ khó khăn, tật nguyền tại Việt Nam.

“2LIFE ÁO DÀI” đã huy động được hơn 500 chiếc áo dài, nhiều chiếc trong số đó đang được vận chuyển hàng chục nghìn km để tới Pháp, trong đó có 100 chiếc áo dài đã cập bến thành công và dùng để trao tặng tại sự kiện này.

Từ 100 câu chuyện ấn tượng về áo dài cho đến 500 chiếc áo dài Việt Nam đang trên đường đến Pháp, tất cả đều được 25 học sinh, sinh viên người Việt đến từ Pháp, Anh, Mỹ, Australia và Việt Nam, cùng hơn 20 cộng tác viên dự án là các bạn học sinh từ 8 đến 16 tuổi đang sống ở các tỉnh thành khác nhau tại Việt Nam và trên thế giới lan tỏa, ghi chép và thực hiện.

Bà Chloé Mai Gagne (khán giả, sống tại thành phố Larmor Plage) chia sẻ sau sự kiện: “Tôi rất thích buổi tọa đàm này, nó đã giúp tôi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm về gia đình tôi, về truyền thống văn hóa và các ngày lễ tết, khi chúng tôi đều mặc áo dài. Tôi cũng thật sự xúc động khi nhìn thấy thế hệ trẻ tự hào về trang phục truyền thống dân tộc. Bên cạnh đó, tôi cũng thấy rất vui khi được thấy rất nhiều áo dài ở vùng Bretagne, điều mà trước đây chưa từng có”.

Bà Elodie Le Floch, thị trưởng thành phố Kervignac phát biểu: “Chúc mừng các bạn về thành công của sự kiện này. Tôi đã biết thêm rất nhiều điều thú vị về áo dài, nhất là lịch sử của trang phục này qua từng thời kỳ. Tôi ấn tượng nhất với những diễn giả đã tham dự ngày hôm nay. Họ đã giúp tôi thấy được tầm quan trọng của áo dài trong đời sống của người Việt Nam, cũng như thể hiện sự kết nối với quê hương của mình. Tôi tin rằng tất cả những người tham dự buổi tọa đàm hôm nay đều có chung một cảm nhận như tôi, đều cảm thấy rất vui khi được khám phá một nền văn hóa mới như Việt Nam”.

Bà Stephanie Đỗ, đại biểu quốc hội vùng Seine et Marne (nhiệm kì 2017-2022) cũng xúc động chia sẻ: “Đây là một dự án hết sức thú vị, truyền tải được văn hóa Việt Nam. Đặc biệt là ý tưởng mang đến một cuộc đời thứ hai cho chiếc áo dài và ý tưởng này được thế hệ trẻ quảng bá đi khắp thế giới. Các diễn giả ngày hôm nay đã chia sẻ những câu chuyện từ trái tim. Bản thân tôi cũng học được thêm rất nhiều điều thú vị về áo dài ngũ thân và tứ thân. Tất cả điều này giúp tôi hiểu thêm về chiếc áo dài mà tôi đang mang. Tôi rất ấn tượng với việc các bạn trẻ chia sẻ về áo dài. Điều đó có thể được xem như sự kế thừa và tiếp nối cũng như lòng tự hào dân tộc khi chúng ta mặc áo dài. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tất cả các bạn trẻ đã tham gia, tạo nên sự thành công của dự án này.

Bà Thúy Kernen, chủ tịch Hiệp Hội Vietnam Bretagne Sud, thành viên Ban tổ chức chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên thành phố Kervignac tổ chức một sự kiện lớn về Việt Nam, với buổi tọa đàm “Áo dài kể chuyện” cùng triển lãm trực tuyến cùng tên để chia sẻ với bạn bè quốc tế về một hình ảnh Áo dài Việt Nam khác biệt, giàu cảm xúc mà có thể họ chưa từng biết trước đây. Tôi rất bất ngờ vì buổi tọa đàm được đón nhận vô cùng nồng nhiệt với gần 100 khán giả tới tham gia và họ đều nói rằng rất ấn tượng với những câu chuyện được chia sẻ từ các diễn giả, cũng như những gì họ được trải nghiệm trong sự kiện”.

Tại sự kiện này, triển lãm trực tuyến “Áo dài kể chuyện” tại địa chỉ www.toucherarts.com, cũng ra mắt lần đầu tiên trước công chúng Pháp, trong đó ghi chép lại câu chuyện của các nhân vật khắp thế giới kể về những dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời họ mà có sự hiện diện của tà áo dài.

Nhiếp ảnh gia trẻ Thảo Nguyễn cũng đồng thời giới thiệu bộ sưu tập ảnh “Mơ màng Hội An”, sẽ trưng bày tại Tòa thị chính thành phố Kervignac từ ngày 13 tới hết 28/5. Ngoài ra, còn có triển lãm tranh của trẻ em khắp thế giới mang tên “Connections - Những sự kết nối” sẽ lên sóng vào tháng 6.