Hiện trường vụ án là ngôi nhà ba tầng, vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình anh Trịnh Văn Ngọc, 37 tuổi và vợ là Đinh Thị Chín, 35 tuổi cùng các con nhỏ là cháu Trịnh Ngọc Bích, 9 tuổi, cháu Trịnh Phương Thảo, 19 tháng tuổi.
Khoảng 1 – 2 giờ sáng 24-8, lợi dụng lúc trời mưa to, gió lớn, các đối tượng đã đột nhập vào nhà từ tầng ba, ra tay hạ sát chị Chín, cháu Thảo và chém đứt tay phải cháu Bích. Nghe tiếng động, anh Ngọc nghỉ tại tầng hai chạy lên liền bị các đối tượng đâm, chém nhiều nhát gục chết tại cầu thang. Cháu Bích may mắn thoát chết nhờ chui vào gầm giường.
Các đối tượng gây án sau khi ra tay đã phá két sắt, lấy đi số tài sản trị giá hàng tỷ đồng bao gồm vàng, tiền đồng, ngoại tệ và trốn thoát.
Được biết, hiệu vàng Ngọc Bích mới hoạt động được khoảng hai năm, chuyên mua bán vàng bạc, ký gửi, trao đổi ngoại tệ. Gia đình có kinh tế thuộc loại khá giả của địa phương.
Theo lời các nhân chứng, đến khoảng tám giờ sáng, một số khách hàng đến hiệu vàng Ngọc Bích giao dịch nhưng không thể liên lạc được đã báo cho gia đình nạn nhân. Gia đình nạn nhân gọi vào số máy điện thoại cố định thì được cháu Bích lúc đó vừa tỉnh lại báo có cướp. Gia đình cùng một số người hàng xóm tìm cách trèo qua cửa sổ tầng ba vào nhà, đưa cháu Bích đi cấp cứu và báo cơ quan chức năng.
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và dã man được thực hiện có tổ chức và tính toán kỹ càng cũng như khá chuyên nghiệp khi hầu như không để lại bất cứ dấu vết gì.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tổ chức lực lượng truy tìm hung thủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin các diễn biến mới của vụ án đến bạn đọc.