Trong bóng đá Ý có một sự ngầm hiểu rằng: scudetto quan trọng hơn cúp Champions League. Đơn giản, đoạt chức vô địch Ý có lẽ khó hơn vô địch cúp Champions League. Cựu chủ tịch Parma Tanzi có một tuyên bố bất thủ: "Đoạt scudetto còn khó hơn leo lên đỉnh Everest". Ở thời kỳ đỉnh cao, Parma cũng chỉ về nhì tại Serie A. Đối thủ duy nhất vượt qua Parma ở mùa bóng 1996-97 chính là Juventus, "vua của các vị vua" trong làng bóng đá Ý.
Vua luôn có sức mạnh vô song? Không hẳn. Juventus tự nhận không đủ khả năng mua Alberto Gilardino, lập tức AC Milan cuỗm mất chân sút hay nhất Serie A hai mùa giải gần đây. Nếu xét về lực lượng ngôi sao, Juventus kém hơn đôi chút so với AC Milan và Inter Milan. Mùa giải vừa qua, thành tích đối đầu của Juventus khi gặp các đội mạnh cũng không bằng Inter Milan và AC Milan. Suốt mùa giải, Juventus thường phải bám đuổi AC Milan. Nhưng đội quân của Capello lại cán đích trước tiên. Capello chính là ngôi sao sáng nhất của Juventus chứ không phải là Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, David Trezeguet, Zlatan Ibrahimovic hoặc Gianluigi Buffon. HLV Giancarlo Camolese của Torino thán phục: "Capello là tấm gương sáng trong giới huấn luyện viên Ý. Ông ta luôn biết cách phát huy những gì tốt nhất của cầu thủ Juventus không có nhiều ngôi sao như AC Milan, lực lượng không hùng hậu bằng Inter Milan. Tuy nhiên, họ đã vô địch thật xứng đáng".
Capello từ chối nói về mình trong thành công của Juventus. Ông nhấn mạnh sức mạnh tập thể mới đáng kể nhất: "Nếu phải nêu tên những cầu thủ có công, tôi sẽ nhắc đến Ciro Ferrara, Gianluca Pessotto, Ruben Oliveira hoặc Marcelo Zalayeta. Họ ít được nói đến, nhưng nếu không có họ, Juventus không thể vô địch Serie A". Vì sao Capello đề cập đến Ferrara, Oliveira, Pessotto, Zalayeta mà chẳng đả động đến Alessandro Del Piero? Del Piero đã có tổng cộng sáu scudetto, nhưng chắc chắn scudetto 2005 có nhiều dư vị cay đắng hơn ngọt ngào. Del Piero liền tục bị Capello cho ngồi ghế dự bị, nếu được đá chính thì thường bị thay ra vào đầu hiệp 2 (khoảng 20 lần trong cả mùa). Bởi Del Piero không biểu trưng cho tinh thần đồng đội - nét nổi bật nhất của Juventus. Anh ta luôn đề cao vai trò cá nhân của mình, mà vai trò đó không thật sự rõ ràng và kém thuyết phục (trừ trận AC Milan - Juventus). "Trù dập" Del Piero, Capello trở thành kẻ thù của hơn nửa số tifosi của Juventus. Dù vậy, HLV của Juventus thanh thản: "Quan điểm của tôi rất giống Gianpiero Boniperti (một huyền thoại của Juventus).
Ông từng nói: kết quả không phải là điều quan trọng nhất, nhưng ngoài nó thì chẳng còn điều gì đáng kể! Tôi nghĩ các tifosi chỉ có thể hài lòng khi Juventus thành công. Hãy đánh giá tôi dựa trên cơ sở ấy!".
Chẳng ai có thể phản bác! Juventus đoạt scudetto nhờ Buffon, Cannavaro, Thuram, Trezeguet, Ibrahimovic, Emerson..., song không ai quan trọng hơn ai, và không ai là không thể thay thế. Juventus sẽ không lúng túng như Milan khi vắng Shevchenko, hoặc Inter Milan lúc không có Adriano. Sự ổn định và khả năng vượt khó là những ưu điểm nổi trội của Juventus so với hầu hết các đội bóng lớn khác.
Mùa bóng trước, Capello thực hiện hai cú xuất sắc: mua rẻ Cannavaro và mua đúng giá Zlatan Ibrahimovic. Đây là hai trong số những trụ cột quan trọng nhất trong chiến dịch chinh phục scudetto thứ 28 của Juventus. Sự khôn ngoan của Juventus nói riêng và Capello nói chung không chỉ thể hiện ở giá cả. Điều đáng nói nhất là Capello tìm đúng người đúng việc (Ibrahimovic bổ sung kịp lúc cho hàng tiền đạo khi Del Piero xuống sức, Trezeguet chấn thương).
Mùa này, những gương mặt mới của Juventus là Giuliano Giannichedda, Robert Kovac, Adrian Mutu và đáng chú ý nhất là Patrick Vieira. Ba cầu thủ đầu tiên, Juventus gần được biếu không (vì họ hết hạn hợp đồng), riêng Vieira có giá cỡ 20 triệu euro. Không đắt cho một cầu thủ đã để lại ảnh hưởng sâu đậm tại Arsenal. Với Vieira - Emerson, Juventus có cặp xương sống cực kỳ ấn tượng. Sự bổ sung Christian Abbiati (được AC Milan cho mượn miễn phí, "đền" vụ Kaka làm Gianluigi Buffon chấn thương ba tháng) đã bù đắp chỗ mỏng nhất trong lực lượng Juventus.
"Chúng ta đã sẵn sàng chinh phục Serie A và Champions League", Capello đầy tự tin phát đi hiệu lệnh "xuất phát" trong cuộc họp đội đầu tiên của Juventus trước mùa bóng 2005-06.