ND - Theo AP, ngày 26-11, cảnh sát và binh sĩ Philippines đã phát hiện thêm nhiều xác nạn nhân trong vụ bắt cóc và thảm sát con tin xảy ra ở tỉnh miền nam Maguindanao của nước này hồi đầu tuần, đưa số nạn nhân bị thảm sát trong vụ này lên 57 người, trong đó có ít nhất 18 nhà báo.
Trong khi đó, Liên minh Lakas Kampi CMD cầm quyền ở Philippines đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và quyết định khai trừ ba thành viên gồm Thị trưởng TP Ða-tu Un-xay là Andal Ampatuan, cùng người cha và anh trai ông này. Andal Ampatuan là nghi can hàng đầu trong vụ thảm sát con tin nói trên, còn hai người thân của ông hiện là các quan chức "có thế lực" ở đảo Min-đa-nao và tỉnh miền núi Maguindanao.
Cảnh sát Philippines đã bắt giữ một số người bị nghi liên quan vụ thảm sát, trong khi quân đội tiếp tục truy tìm các đối tượng tình nghi khác. Tuy nhiên, tại Philippines nhiều người nghi ngờ về việc nhà chức trách có thể thu thập đủ chứng cứ để đưa thủ phạm ra trước công lý. Giám đốc Hội đồng Hồi giáo và Dân chủ Philippines A.Ra-xun nói rằng, nhà chức trách sẽ gặp khó khăn khi xâm nhập lãnh địa của Am-pa-tuôn và rất ít người sẽ có đủ can đảm đứng ra làm chứng chống lại gia đình Ampatuan, và nếu không tìm ra được chứng cứ trực tiếp thì cuộc điều tra sẽ sụp đổ, như nhiều vụ bạo động chính trị khác ở Philippines.