Cuộc họp nội các đặc biệt của Israel đã kết thúc với sự thỏa thuận về việc tăng cường các nỗ lực an ninh nhưng không phát động một cuộc tấn công quân sự.
Thay vì tấn công quân sự, nội các Israel ủng hộ kế hoạch thu hồi giấy phép cư trú ở Jerusalem của một vài nghị sĩ Hamas.
Hamas mô tả cuộc đánh bom hôm thứ hai do tổ chức Hồi giáo Jihad tiến hành là một hành động “tự vệ”.
Phóng viên Caroline Hawley của BBC ở Jerusalem nói rằng Israel dường như đã quyết định không lao vào một cuộc đụng độ với chính phủ do Hamas lãnh đạo.
Ba nghị sĩ Hamas đang sống ở Đông Jerusalem, hiện do Israel chiếm đóng, có thể sẽ bị thu hồi giấy phép cư trú.
Các nguồn tin cho biết các vùng biên giới giữa Israel, Bờ Tây và Dải Gaza cũng sẽ được tăng cường an ninh nhưng các quan chức không tiết lộ chi tiết.
Mỹ một lần nữa khẳng định Hamas và Tổ chức Hồi giáo Jihad là các tổ chức “khủng bố”, và nói rằng vụ đánh bom trên có nguy cơ sẽ làm tăng tình trạng cô lập của Palestine.
Các lực lượng Israel cũng đã bắt giữ hơn 20 người Palestine trong các cuộc truy quét ở khắp Bờ Tây. Người cha của kẻ tiến hành vụ đánh bom hôm qua cũng nằm trong số những người bị bắt giữ.
Bất chấp sự chỉ trích gay gắt từ khắp thế giới, Hamas vẫn kiên trì ủng hộ vụ đánh bom liều chết nói trên.
Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Siad Siyam đã trở thành thành viên nội các đầu tiên của Palestine lên tiếng ủng hộ vụ tấn công.
Ông Siyam nói: “Chúng ta không phải là một cường quốc có thể đương đầu với máy bay và tên lửa của quân chiếm đóng, nhưng nhân dân ta có ý chí và có quyền tự vệ”.
Cuộc tấn công hôm thứ hai xảy ra tại một nhà hàng ở Tel Aviv khi lễ Quá hải của người Do thái (Lễ Do thái kỷ niệm việc rời khỏi A-rập) đang diễn ra.
Nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas đã lên án vụ tấn công nhưng một người phát ngôn của Hamas nói rằng đó là một “kết quả tự nhiên của các tội ác tiếp diễn của Israel” chống lại người Palestine.
(Theo BBC)